Nước mắt của kẻ “hết thời”

14:15 Thứ năm 18/01/2018 | 1

TinTheThao.com.vnCách đây 3 tháng, HLV Park Hang-seo đặt bút kí vào bản hợp đồng 2 năm với LĐBĐ Việt Nam trong sự nghi ngờ của NHM và giới truyền thông. Rất nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu một HLV đang ngụp lặn ở giải hạng 3 Hàn Quốc có thể làm được gì cho bóng đá Việt Nam?

Kẻ “hết thời” nơi quê hương

Nếu nhìn vào bản lý lịch của HLV Park Hang-seo, tất cả mọi người chỉ thấy duy nhất một điểm sáng là việc ông từng làm trợ lý cho chiến lược gia đại tài Guus Hiddink tại World Cup 2002, giải đấu mà đội tuyển Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên của Châu Á đoạt hạng 4 giải Vô địch thế giới. Sau thành công vang dội ấy, sự nghiệp của ông Park đi xuống một cách đáng ngạc nhiên.

 - Bóng Đá

 HLV Park Hang-seo ôm các học trò và cảm ơn sau chiến tích lịch sử.

Ông dẵn dắt U23 Hàn Quốc tại Asian Games nhưng không thành công khi chỉ giành HCĐ. Trong mắt giới truyền thông khi ấy, việc đội bóng xứ sở Kim chi không vô địch là một sự “sỉ nhục”. Họ chỉ trích cách huấn luyện hà khắc của ông Park, đồng thời còn cho rằng vị chiến lược gia này đã không ít lần tranh cãi với LĐBĐ Hàn Quốc về chuyện lương bổng và gây ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của đội bóng.

Đến tận bây giờ, truyền thông xứ Hàn vẫn cho rằng, thất bại của HLV Park Hang Seo tại Asian Games năm đó là quân đô-mi-nô đầu tiên trong quá trình đi xuống của bóng đá Hàn Quốc. Với đa số NHM tại Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo chẳng khác nào là kẻ “hết thời”, là cái bóng của thành công năm 2002 như lời của một trang báo nổi tiếng: “Park Hang Seo không bao giờ là Guus Hiddink, ngay cả khi giành được HCV Olympic. Ông ấy chỉ là vật tế thần sau kỷ nguyên của vị chiến lược gia người Hà Lan mà thôi.”

Người hùng trên đất khách

“Sau trận đấu ngày hôm qua, HLV Park Hang-seo đến ôm từng cầu thủ trong phòng thay đồ và nói câu cảm ơn tất cả bằng tiếng Việt.  Sau đó, ông lặng lẽ ra ngồi chiếc ghế trong góc phòng tắm lấy tay gạt những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Mà thực ra, khi bước vào đường hầm trong khoảnh khắc lịch sử ấy, khi Park ôm lấy tôi thì dòng lệ đẫm ấy tự nhiên đã tuôn trào.” Đó là lời chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Gụ, người có mặt trên sân Thường Thục ngày hôm qua chứng kiến giây phút lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Những giọt nước mắt của HLV Park Hang-seo hẳn chứa đựng rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhưng trong đó chắc chắn có một điều, đó là sự hạnh phúc của người đàn ông bị coi là “kẻ hết thời” tại quê hương của mình.

 - Bóng Đá

 HLV Park Hang-seo lặng lẽ ở một góc phòng.

Năm nay ông Park đã 62 tuổi. Ở cái độ tuổi mà người ta chuẩn bị nghĩ đến việc nghỉ ngơi, hưởng cái thú an nhiên cùng gia đình, con cháu thì người đàn ông ấy lại đi tìm thử thách mới cho cuộc đời. Đến Việt Nam có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng để ông chứng tỏ bản thân và ông đã làm được. Những ngày làm việc điên cuồng cùng các học trò đã đem lại kết quả tuyệt với nhất. U23 Việt Nam trả hận Thái Lan thành công, rồi sau đó lần đầu tiên tiến vào vòng dành cho 8 đội mạnh nhất Châu Á. 

Chỉ trong vòng 3 tháng, HLV Park Hang-seo đã “lột xác” để trở thành người hùng của bóng đá Việt Nam. Ông lại nhận được những lời khen, lời chúc và hơn hết là sự công nhận của những người từng chê bai và nghi ngờ mình. Hy vọng rằng, đó sẽ là động lực để HLV Park Hang-seo tiếp tục đem đến nhiều điều kì diệu hơn nữa trong tương lai.   

Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 13:10 18/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục