Nóng! NHM Việt Nam hoang mang tột độ vì quyết định khó hiểu của BTC sân Bukit Jalil

13:54 Thứ hai 10/12/2018 | 2

TinTheThao.com.vnDường như các cổ động viên Việt Nam vẫn chưa thể quên kỷ niệm không vui diễn ra trên đất Malaysia trong trận bán kết lượt đi tại AFF Cup 2014.

Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ ký ức kinh hoàng mà các CĐV Malaysia dành cho người hâm mộ tới từ Việt Nam. Có lẽ vì tức giận với thất bại 1-2 nên họ đã hành hung ngay sau trận đấu (trên khán đài). Bây giờ, ĐTQG Việt Nam phải hành quân đến Bukit Jalil, nơi có sức chứa còn lớn hơn Shah Alam.

Nóng! NHM Việt Nam hoang mang tột độ về ám ảnh Shah Alam 2014 - Bóng Đá

 CĐV Việt Nam lo ngại ký ức kinh hoàng năm 2014 

Mới đây, trên diễn đàn bóng đá Việt Nam vừa đăng tải một nội dung có liên quan đến chỗ ngồi của khán giả. Theo Goal: "Ban tổ chức sân Bukit Jalil sẽ để hai hội CĐV 'ngồi chung' khán đài chứ không xếp cho những thành viên ủng hộ đội khách ở một khu riêng biệt". Và điều đó khiến nhiều người tỏ ra lo ngại về viễn cảnh cũ sẽ xảy ra một lần nữa.

Dưới đây là những điều họ bình luận trên mạng xã hội...

"Cổ động viên đội khách không biết số lượng vé là bao nhiêu vậy" - Trịnh Thanh Trung bình luận với ngụ ý số lượng khán giả Malaysia đến sân. Nhưng chắc chắn sẽ rơi vào khoảng hơn 80 ngàn người.

"Sang đi rồi bọn Ultras (CĐV quá khích) nó làm cho vỡ đầu" - Nguyễn Trường Giang lo ngại thảm kịch cũ xảy ra.

"CĐV online chỉ là thiểu số. Utras mới đáng sợ" - Thưởng Hữu đồng quan điểm với người phía trên.

"Fan và Hooligan hoàn toàn khác nhau" - Thêm một người đồng tình với hai ý kiến trên.

"Mã chơi mình rồi. Lượt về sân Mỹ đình xếp hết CĐV họ ngồi giữa hội CĐV Hải Phòng, Nam Định cho biết mặt" - Ha Nguyen Manh bình luận.

"Thế nào rồi đám CĐV Mã cũng kiếm chuyện à, Việt Nam mà thắng thì CĐV mình cũng no đòn" - Ha Nguyen Manh nói.

Vũ Quang Toản | 13:20 10/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục