Huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Manchester United sa thải vào cuối năm ngoái. Dạo gần đây, nhiều nguồn tin cho biết ông được nhắm vào chiếc ghế bỏ trống tại Juventus - nơi Max Allegri đã rời đi chưa lâu.
Bản thân ông cũng từng bóng gió: "Những người ở đó không thích tôi". Là một chiến lược gia từng có 2 mùa bóng làm việc ở Ý, Mourinho thừa hiểu những xung đột to lớn giữa hai đội. Đặc biệt, khả năng về sân Allianz của ông còn hẹp lại sau chính hành động ăn mừng khiêu khích CĐV Juventus đầu mùa này.
Và, chiến lược gia sinh năm 1963 khẳng định sẽ thận trọng trong việc tìm bến đỗ mới, khi bản thân đặt mục tiêu tái xuất vào Hè 2019. Mourinho chia sẻ: "Điều duy nhất tôi nghĩ đến là bản thân không được sống tìm cảm, tôi phải lý trí.
Tôi phải chọn lựa bởi tôi muốn và khao khát được làm việc. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi đang học hỏi, làm việc rất nhiều với các trợ lý để xây dựng nên một đội ngũ xuất sắc và sẵn sàng làm điều lớn lao. Vì thế, tôi phải suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, phân tích và đưa ra lựa chọn đúng đắn".
Ngày hôm qua, Mourinho được phát hiện trên phố King, Chelsea khi ông ghé một tiệm hớt tóc. Sau đó, ông tình cờ gặp Giám đốc Truyền thông và Công vụ của Chelsea, Steve Atkins, và cả 2 đã có những cuộc trò chuyện với nhau ngay trên phố.