Những cái tên thành công và thất bại ở EURO 2016

14:28 Chủ nhật 10/07/2016 | 4| 2

EURO 2016 quả là một giải đấu của những bất ngờ. Đã có nhiều cái tên tỏa sáng bất ngờ, nhưng cũng không thiếu ngôi sao thất bại trong việc thể hiện khả năng của mình.

Thành công:

Dimitri Payet (Pháp)

Payet là cái tên gây ấn tượng nhất ở vòng bảng EURO 2016. Ở tuổi 29 Payet mới có giải đấu lớn đầu tiên trong màu áo tuyển, và anh lập tức để lại dấu ấn với những pha ghi bàn quan trọng cùng phong độ tốt. Payet lần đầu ra mắt đội tuyển năm 2010, nhưng anh có một thời gian dài bị lãng quên trước khi phong độ cao ở West Ham mùa giải vừa qua giúp Payet có cơ hội thể hiện khả năng. Một vị trí trong đội hình tiêu biểu của giải đấu là xứng đáng với cầu thủ này.

Robson- Kanu (Xứ Wales)

Trước EURO 2016, Robson- Kanu là một cầu thủ thất nghiệp. Sau giải đấu, anh nhận được hàng loạt lời mời gọi của các đội bóng tại giải ngoại hạng Anh.

Không nhiều người kì vọng vào Robson- Kanu trước giải đấu cũng như đội tuyển Xứ Wales của anh, nhưng cựu cầu thủ Reading đã trình diễn một lối chơi đầy nhiệt huyết xuyên suốt giải đấu. Robson- Kanu quá phù hợp bên cạnh Bale, anh thu hút hậu vệ cho siêu sao của Real Madrid tự do di chuyển và làm tường sắc bén. Bàn thắng đẹp mắt trong trận thắng Bỉ 3-1 là đỉnh cao nhất của Robson- Kanu tại giải đấu.

Renato Sanches (Bồ Đào Nha)

Sanches bước vào giải đấu với nhiều nghi ngờ từ người hâm mộ và giới truyền thông. Cái giá 35 triệu EURO mà Bayern Munich bỏ ra trước đó mua cầu thủ 18 tuổi này có thể vừa là áp lực vừa là lực đẩy khiến Sanches thêm bùng nổ.

Giúp Bồ Đào Nha lọt vào chung kết giải đấu lớn đầu tiên kể từ 2004, Sanches chơi bóng như thể anh đã có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhiều năm. Ở tuổi 18, Sanches có thể vươn lên trở thành tiền vệ số 1 thế giới trong 5 năm nữa.

Thất bại:

Harry Kane và Dele Alli (Anh)

Hai cầu thủ được kì vọng nhất trước giải đấu của người Anh không thể nói là đã có một giải đấu thành công. Alli- cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải ngoại hạng Anh đã thể hiện đúng sự thiếu kinh nghiệm ở giải đấu lớn của mình, không kiến tạo, không bàn thắng, Alli sẽ phải làm nhiều hơn ở kì World cup 2 năm sau.

Kane cũng vậy. Vua phá lưới giải ngoại hạng Anh không có nổi 1 bàn thắng và là nỗi thất vọng lớn nhất của đội tuyển. Xuất phát với vị trí tiền đạo số 1, nhưng màn trình diễn của Kane có lẽ còn kém cả Rashford - tiền đạo giành vé vớt vào giải đấu.

David Alaba (Áo)

Đội tuyển Áo là một trong 10 đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng FIFA trước khi EURO khởi tranh, và kết cục họ chỉ giành được 1 điếm sau 3 trận. David Alaba được coi như ngôi sao sáng giá nhất của Áo nhưng đã đánh mất mình khi bố trí chơi ở hàng tiền vệ.

Alaba đã chơi hay ở vòng loại, nhưng thất bại hoàn toàn ở vòng chung kết. Nhiều người hâm mộ đã không khỏi tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của hậu vệ Bayern Munich. Đây có thể là vết đen trong sự nghiệp của Alaba.

Thomas Muller (Đức)

10 bàn trong các vòng chung kết World Cup, nhưng Muller lại không thể một lần ghi bàn ở các giải đấu EURO. Anh được kì vọng rất nhiều trong việc tìm các bàn thắng giúp Đức lên ngôi tại giải đấu, nhưng cuối cùng những gì làm được chỉ là những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Những pha chạm bóng và dứt điểm cho thấy Muller không còn sự tự tin vào chính bản thân mình. Từ vị thế một người hùng Muller trở thành chủ đề được bàn tán liệu rằng anh có xứng đáng có tên trong đội hình xuất phát hay không.

(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

14:08 10/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục