Như những bông hoa lặng lẽ tỏa hương!

19:43 Thứ tư 08/03/2017

TinTheThao.com.vnHôm nay là ngày 8/3, là ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam chúng ta sẽ gửi tặng những bó hoa, lời chúc tốt đẹp và ý nghĩa nhất đến người phụ nữ yêu thương của mình. Đối với nhiều người, trong ngày này hạnh phúc của họ là nhận được những món quà ý nghĩa và bất ngờ từ người thân, còn đối với họ những cô gái theo nghiệp quần đùi áo số hạnh phúc là được ra sân tập luyện, và cố gắng mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Nhà thơ Mai Ngọc Thoạn từng viết những câu thơ trong bài Tự Hào Phụ Nữ Việt Nam:

Tự hào phụ nữ Việt Nam
Chuyên tâm việc nước, việc nhà đảm đang
Xứng danh với tám chữ vàng
Bác Hồ khen tặng vẻ vang rạng ngời

Để ca ngợi tấm lòng của người phụ nữ Việt Nam vừa đảm đang việc nước, mà vừa chu toàn việc nhà. Ngày nay, các cô gái theo nghiệp quần đùi áo số, vừa đảm đang việc nhà, và xã hội, mà họ còn làm tốt vai trò của nền thể thao nước nhà đặt lên cho mình.

 - Bóng Đá

 Bóng đá nữ Việt Nam luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn thiếu thốn.

Mỗi năm, cứ đến ngày 8/3, hay 20/10 có rất nhiều bài viết để nói về sự thiệt thòi của các cô gái khi theo nghiệp quần đùi áo số, và kêu gọi xã hội cần quan tâm đến họ nhiều hơn nữa. Nhưng, sau tất cả mọi việc vẫn trở về với quỹ đạo vốn có của nó, và các cô gái vẫn ít nhận được sự quan tâm của người hâm mộ (NHM). Và họ chỉ thật sự được NHM quan tâm ở các giải đấu quốc tế, và ở trong bài viết này tôi sẽ không kể về những thiệt thòi mà họ phải chịu khi theo nghiệp quần đùi áo số. Mà tôi sẽ kể cho bạn biết, lý do vì sao một cô gái chấp nhận mọi thiệt thòi để theo đuổi trái bóng tròn.

Điều gì giúp một nữ cầu thủ đuổi theo quả bóng từ tuổi thiếu niên cho tới lúc ngoài 30 không còn sức lực? Điều gì khiến họ đam mê thứ thể thao sinh ra vốn dành cho nam giới, và lịch sử của nó người ta chỉ nhớ những cái tên đàn ông? Tất cả những thứ phù hoa của “bóng đá” mà truyền thông nói đến, từ tiền bạc cho tới những sự đãi ngộ tuyệt vời, từ vị thế ngôi sao công chúng cho tới những khoản tài trợ kếch xù, những cuộc ăn mừng trên cả nước khi vô địch, có chút gì các chị, các em được trải nghiệm? Không, không gì hết. Nhiều cầu thủ, tuổi trẻ cứ mải mê với trái bóng nhưng sau khi giải nghệ công việc, gia đình và cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng, vì sao họ vẫn theo đuổi trái bóng? Đơn giản tất cả cũng vì đam mê.

Ai đó nghĩ rằng họ đá bóng vì không làm được gì khác thì quá sai lầm. Hãy hỏi ngược lại, hãy nhìn ngược lại. Một cô gái đã dám lấy đá bóng làm sự nghiệp, đó là một cô gái táo bạo, có nghị lực, có sự khéo léo, có lòng can đảm, có mọi phẩm chất để vượt qua những dị nghị xã hội, những thử thách khốc liệt cả về thể chất lẫn tinh thần kéo dài hàng chục năm. Những cô gái như thế có thể làm rất rất nhiều công việc ở ngoài kia, với sự dị nghị ít hơn, có khi là lâu bền hơn, và cả mức lương cao hơn ấy chứ.

Không có cơ hội để các chị, các em lái ô tô riêng kiếm được từ lương cầu thủ. Không có thời gian, sự hưởng thụ nào cho họ đi bay lắc, chơi bời, phóng tay với số tiền khiêm tốn kiếm được. Họ có thể có cup nọ, cup kia, có thể là Vua phá lưới hay Cầu thủ xuất sắc nhất một giải đấu nào đó, họ có thể xếp thứ 32 thế giới trên BXH của FiFa, có thể dự World Cup hoặc các giải đấu quốc tế danh giá, nhưng nó sẽ chẳng được nhớ lâu, chẳng làm sôi sục cả xã hội như bóng đá nam làm được. Chấp nhận sự bất công đó, họ vẫn rèn luyện, vẫn chạy trên sân, vẫn nhảy tung tăng mỗi lúc ghi bàn, vẫn đổ vật sau mỗi 90 phút với những tấm lưng con gái nhễ nhại mồ hôi. Họ chịu như thế vì cái gì? Ai bắt họ phải làm vậy? Không, thực sự là không có. Đơn giản, tất cả cũng vì đam mê.

Chính sự ban sơ, sự vô điều kiện, sự ít động lực đó lại càng tôn lên ý chí phi thường, sức chịu đựng khủng khiếp, quyết tâm vô hạn mà những cô gái đá bóng sở hữu trong trái tim mình. Họ khiến những người đàn ông cũng phải khâm phục, phải tự thẹn, và cảm thấy xót thương thay cho những thực tế bất công mà họ phải trải qua.

 - Bóng Đá

 Bóng đá nữ không ít lần khiến hai chữ Việt Nam được vang lên ở đấu trường quốc tế.

Trong ngày 8/3, lẽ ra họ cũng được như bao người phụ nữ khác nhận những bó hoa của người thân, những món quà, và lời chúc tốt đẹp từ một nữa kia của mình. Nhưng, ngày lễ đối với họ cũng như ngày thường, và họ vẫn phải ra sân tập luyên đều đặn dưới cái nắng gay gắt, để chuẩn bị cho Vòng Loại giải bóng đá nữ vô địch Châu Á 2018 sắp tới được tổ chức ở Trung tâm đào tạo trẻ VFF, và mục tiêu của họ là giành tấm vé tham dự VCK.

Hàng năm, cứ vào tháng hai âm lịch, thời tiết nắng ấm, ở vùng Tây Bắc hoa ban bắt đầu nở trắng núi rừng, tạo nên bức tranh lung linh và huyền ảo giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ. Và ở trong thể thao nói chung, và bóng đá nói riêng, có những bông hoa rực rỡ, âm thầm tỏa sáng trên các sân cỏ, nơi chẳng nhiều người biết đến, và chẳng ai nâng niu họ cả. Cám ơn những bông hoa lặng lẽ tỏa sáng trên sân cỏ. Cám ơn hương thơm tự nhiên mà các chị, các em dâng hiến cho đời, nó rực rỡ, nó đẹp ngay cả khi bị che khuất, bị mờ nhạt đi vì thiệt thòi nghề nghiệp, vì thị hiếu xã hội, vì bản chất của môn thể thao vua. Yêu các em, các chị thật nhiều, và tự hào vì Việt Nam có những người con gái ấy.

(Bạn đọc: Văn Minh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao việt Nam | 19:15 08/03/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục