Nhìn lại cú ngã ở “thiên đường” của Brazil trước Mexico

10:36 Chủ nhật 12/08/2012

Cả thế giới đã nói về viễn cảnh xứ sở Samba được tận hưởng cảm giác lần đầu tiên đứng trên bục vinh quang nhận HCV môn bóng đá nam ở Olympic. Nhưng không! Điều đó đã không xảy ra bởi Mexico đã thi đấu quá tốt ở trận chung kết...

Các CĐV rất tự tin về khả năng giành chiến thắng của Selecao trước thềm cuộc thư hùng ở “thánh đường” Wembley
Dàn sao trị giá vài trăm triệu euro của Mano Menezes ấp ủ giấc mơ đem tấm HCV lịch sử về cho xứ sở Samba
Chấp nhận phận “chiếu dưới” song thầy trò Luis Fernando Tena không hề tỏ ra run sợ trước Brazil, đối thủ mà họ từng không ít lần đánh bại trong quá khứ
Khi trận đấu chỉ mới trôi qua được đúng 28 giây đồng hồ, sai lầm chết người của Rafael da Silva đã tạo điều kiện để Oribe Peralta mở tỉ số sớm cho Mexico
Phải nhận một “gáo nước lạnh” từ quá sớm, các cầu thủ trẻ của Brazil đã chơi khá lúng túng sau đó
Mũi nhọn Leandro Damiao, người nhận được rất nhiều lời ca tụng trước trận chung kết với 6 bàn thắng đã bị hàng thủ Mexico bắt bài trong hiệp một
Neymar chơi đầy nỗ lực song thiếu hiệu quả trước lối chơi áp sát khó chịu nhưng cũng rất đầu óc của Mexico. Các chàng trai áo xanh còn biết phạm lỗi khi cần thiết để ngăn chặn sự bùng nổ của “tiểu Pele”
Sự bế tắc của Selecao được thể hiện qua chiếc thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo của Marcelo nhằm vào Oribe Peralta
Brazil rất nỗ lực dồn lên tấn công song sự vững vàng của thủ thành Jose Corona và hàng thủ El Tri đã khiến Neymar cùng các đồng đội như đâm phải “đá tảng”
Mexico không hề phòng ngự thụ động mà trái lại, họ liên tục có những “lời nhắc nhở” đến Brazil. Nếu may mắn hơn trong tình huống này, Marco Fabian đã có thể nhân đôi cách biệt cho đội bóng đến từ Concacaf thay vì đưa bóng chạm vào xà ngang
Sự sơ hở của hàng thủ Brazil cuối cùng đã phải tiếp tục trả giá khi Oribe Peralta chạy chỗ hợp lí và đánh đầu hạ gục thủ thành Gabriel
Cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công của Mano Menezes hôm nay là Hulk kịp rút ngắn cách biệt cho Brazil ở phút 91
Dù vậy, 2 phút ngắn ngủi còn lại không đủ giúp “đội tuyển vàng – xanh” làm nên điều kì diệu và Damiao chỉ còn biết tiếc nuối khi Oscar đánh đầu ra ngoài ở phút bù giờ cuối cùng
Mexico đã chơi rất hợp lí và xuất sắc trong trận cầu quyết định để trở thành “nhà vua” mới của môn bóng đá nam Olympic
Người Brazil thêm một lần nữa ôm hận trước ngưỡng cửa “thiên đường” với thất bại thứ 3 trong các trận chung kết Thế vận hội
Nguyễn Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục