Nhìn lại các trận khai mạc World Cup

14:55 Thứ bảy 07/06/2014 | 1

(TinTheThao.com.vn) - World Cup 2014 đang đến rất gần, chỉ còn khoảng một tuần nữa là trái bóng Brazuca sẽ lăn trong những trận cầu hấp dẫn trên đất Brazil. Trận khai mạc World Cup 2014 sẽ là cuộc so tài của đội chủ nhà Brazil và Croatia. Theo lẽ thường, Brazil sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Croatia, thế nhưng lịch sử các trận khai mạc World Cup đã từng chứng kiến không ít những cú sốc.

1. Đức 1 - 0 Bolivia (World Cup 1994)

Trận khai mạc World Cup 1994 là cuộc đối đầu giữa đội ĐKVĐ Đức và Bolivia. Sau 90 phút của trận đấu, “Cỗ xe tăng” đã đánh bại Bolivia với tỷ số 1 – 0 bằng bàn thắng duy nhất của Jurgen Kinsmann. Trận thắng của ĐT Đức trong trận khai mạc World Cup 1994 là lần đầu tiên sau 20 năm (kể từ World Cup 1974) các đội ĐKVĐ mới lại thắng trong những trận khai mạc.

Còn nhớ, sau World Cup 1970 thì FIFA đã quyết định đội ĐKVĐ sẽ có quyền thi đấu trong trận khai mạc. Và ở liên tiếp 2 kỳ World Cup sau đó, những trận khai mạc đều diễn ra tẻ nhạt và không có bàn thắng (Brazil hòa Nam Tư 0-0 năm 1974; còn Tây Đức hòa không bàn thắng với Ba Lan năm 1978). Tại World Cup 1982, các nhà ĐKVĐ Argentina đã thua sốc ĐT Bỉ với tỷ số 0 - 1. Tại Mexico 1986, ĐKVĐ Italia hòa Bulgaria với tỷ số 1-1. Trong khi đó, đội bóng của Maradona huyền thoại đã chịu thất bại Cameroon với tỷ số 0 – 1 ở trận khai mạc World Cup 1990.

Trận khai mạc World Cup 2002 lại một lần nữa chứng kiến một kết quả đáng thất vọng của các nhà đương kim vô địch.

2. Pháp 0 - 1 Senegal (World Cup 2002)

Trận khai mạc World Cup 2002 lại một lần nữa chứng kiến một kết quả đáng thất vọng của các nhà đương kim vô địch. Ở World Cup năm 2002 diễn ra tại Hàn Quốc - Nhật Bản, ĐT Pháp chính là nạn nhân của tấn bi kịch trong các trận khai mạc. Sau khi thống trị bóng đá thế giới với chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000, ĐT Pháp lúc đó còn sở hữu một đội hình gồm những ngôi sao xuất sắc nhất thời điểm đó như Patrick Viera, Marcel Desailly và đặc biệt là ba tiền đạo là ba vua phá lưới ở Anh, Pháp, Italy lúc bấy giờ là Thierry Henry, Djibril Cisse và David Trezeguet.

Không ai có thể nghĩ đội tuyển Pháp lại nhận lấy một thất bại đầy bạc nhược trước đội bóng đến từ châu Phi, đó là Senegal. Sau đó, “đội bóng áo lam” thậm chí không ghi nổi một bàn thắng tại vòng bảng, chỉ kiếm được một điểm và về nước với tư cách nhà ĐKVĐ có thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử.

3. Đức 4 - 2 Costa Rica (World Cup 2006)

Lần đầu tiên kể từ 1970, đội chủ nhà chơi trận khai mạc chứ chẳng phải là đội đương kim vô địch. Chủ nhà Đức đã phô diễn sức mạnh trước đội bóng đến từ khu vực Concacaf là Costa Rica, “Cỗ xe tăng” đã hạ đối phương với tỷ số 4 - 2 ở Munich. Tiền đạo Miroslav Klose (vua phá lưới tại vòng chung kết World Cup 2006) có được một cú đúp trong trận này. Philipp Lahm chính là tác giả của bàn mở tỷ số. Trong khi đó, tiền đạo Paulo Wanchope ghi cả hai bàn cho Costa Rica.

“Cỗ xe tăng” đã hạ Costa Rica với tỷ số 4 - 2 ở Munich.

Trận khai mạc World Cup 2006 là trận khai mạc có nhiều bàn thắng nhất (tính từ World Cup 1974 cho đến nay). Kể từ World Cup 1974 đến trước World Cup 2006, thì chỉ có duy nhất một trận khai mạc World Cup có nhiều hơn hai bàn thắng đó là trận Brazil thắng Scotland với tỷ số 2 – 1 (World Cup 1998). Tại World Cup 2010, đội chủ nhà Nam Phi đã hòa Mexico với tỷ số 1 – 1 trong trận khai mạc.

Lời kết

Nhìn lại lịch sử các trận khai mạc World Cup 1974 đến nay, chúng ta thấy rằng có khá nhiều kết quả gây sốc. Đáng chú ý là Argentina, khi họ có hai thất bại muối mặt trong các trận khai mạc World Cup (thua Bỉ ở World Cup 1982 và thua Cameroon ở World Cup 1990 cùng với tỷ số 0 – 1). Pháp cũng từng gây sốc khi thua Senegal với tỷ số 0 – 1 ở trận khai mạc World Cup 2002 và sau đó rời giải trong tủi hổ.

Bên cạnh đó, lịch sử cũng cho thấy các trận khai mạc thường rất hiếm bàn thắng. Trong suốt khoảng 40 năm qua (tức 10 kỳ World Cup) thì chỉ có đúng hai trận khai mạc là có trên hai bàn thắng (Brazil 2 - 1 Scotland ởWorld Cup 1998; Đức 4 - 2 Costa Rica ở World Cup 2006). Liệu lịch sử về các trận khai mạc hiếm bàn thắng (hoặc có kết quả gây sốc) có được lặp lại? Hay đội chủ nhà Brazil sẽ hạ Croatia trong một trận cầu có nhiều bàn thắng? Và chắc hẳn người hâm mộ sẽ không phải chờ đợi quá lâu để biết đáp án của câu hỏi trên. Chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là trái bóng Brazuca sẽ lăn và một tháng ăn ngủ cùng bóng đá đã sắp đến với người hâm mộ bóng đá…

Ngọc Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục