'Người yêu bỏ không đau bằng thẻ đỏ Nani'

08:47 Chủ nhật 13/05/2018 | 2

Câu nói đã từng khiến nhiều người "chết đi sống lại" nhưng hóa ra nó lại là một miền ký ức to lớn về Luis Nani.

Cả thế giới đã chờ đợi trận lượt về giữa Man Utd và Real Madrid tại Champions League 2012-13, đơn giản vì đây là cặp đấu "cân bằng" nhất. Hai đội được dẫn dắt bởi hai HLV được chú ý nhiều nhất, hơn nữa đó lại là lúc Cristiano Ronaldo trở về "mái nhà" đã nuôi dưỡng anh bao năm. CR7 được kỳ vọng sẽ có trận đấu để đời với các đồng đội cũ tương tự những gì anh đã làm được trong quá khứ 2007-08 huy hoàng tại sân Old Trafford.

Người ta mong đợi một trận đấu giàu tính chuyên môn hơn một cuộc đọ sức kiểu đại kình địch. Real Madrid bất cứ khi nào cũng được đánh giá "nhỉnh" hơn Man Utd một chút nhưng tỉ số hòa 1-1 trên sân Bernabeu đã khiến NHM lầm tưởng về sự cân bằng nhất định giữa hai đội.

Người yêu bỏ không dau bằng thẻ đỏ Nani - Bóng Đá

 Nani ôm đầu trên sân, còn các fan Man United ôm đầu trước màn hình TV.

Đã có sự cân bằng, thậm chí Man Utd đã chơi hay hơn đội bóng Hoàng gia trong hiệp đấu đầu tiên. Nhưng rồi thực tế phũ phàng vẫn xảy đến, Real Madrid thường thắng Man Utd ở thời điểm quyết định và lần này cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, "chìa khóa" mở ra chiến thắng có vẻ như đã... sai. 

Việc bị thua một trận đấu, thậm chí một trận chung kết đôi khi cũng không quá to tát nếu nó là "chân lý". Đằng này Man Utd thua theo cách mà cư dân mạng đã truyền tai nhau một câu nói rất hài hước nhưng chứa đựng nỗi đau vô hạn của các Manucian: "Người yêu bỏ không đau bằng thẻ đỏ Nani...!"

Đấy, sự việc đêm hôm đó chỉ là anh chàng "ham bóng" Nani lỡ "đạp" vào bụng đối phương mà hệ lũy dẫn đến một trận thua không công bằng như chính HLV Jose Mourinho đã thừa nhận: "Đội chơi hay hơn ngày hôm nay đã thua". Hệ lụy là một trận thua đã đành, đằng này chiếc thẻ đỏ mà ông Cuneyt Cakır rút ra còn khiến cho các Manucian đau như "chết đi sống lại" với câu nói xát muối phía trên.

Nói riêng ở Việt Nam, đa số những bạn trẻ hâm mộ M.U theo dõi trận đấu đó cũng như có thông tin sau trận đấu đều tỏ ra bực bội xen lẫn nuối tiếc... Làm sao đội bóng của họ có thể thua chóng vánh như vậy được? Làm sao Nani lại bị đuổi với quyết định nặng tay như thế?... Tất nhiên tình huống đó có phần đúng khi Nani được cho đi "tắm sớm".

Người yêu bỏ không dau bằng thẻ đỏ Nani - Bóng Đá

 ... dù tình huống phạm lỗi có phần vô tình.

Nói vậy để biết được sự may rủi trong các quyết định của trọng tài. May mắn thì nhận thẻ vàng còn không may thì lãnh trọn hậu quả, vì thực tế đó hoàn toàn là một pha phạm lỗi nguy hiểm dù không có chủ đích.

Gần đây, trên các trang mạng, những bộ phim "Đội Đặc Nhiệm Nhà C21, Kính Vạn Hoa, Phía Trước Là Bầu Trời..." bỗng dưng "hot" trở lại. Thế nên cũng dễ hiểu khi bạn vô tình đọc được dòng chữ "Người yêu bỏ không đau bằng thẻ đỏ Nani..."

Đôi khi ký ức chỉ là những thứ đơn giản với chúng ta, nhưng cũng có một vài trường hợp "cá biệt" khiến bản thân phải nhớ và nhớ mãi. Nani cũng thế, anh dù đi xuống thảm hại tại Man Utd sau mùa giải đó nhưng mỗi khi nhắc đến chàng tiền vệ này, người ta sẽ luôn nhớ đến những "giấc mơ" mà anh đã thực hiện tại Nhà hát.

Anh sẽ mãi được ghi nhớ ở Man Utd sau những gì đã cống hiến trong màu áo đỏ dù có những thời điểm anh khiến cả đội khốn đốn. Hãy cứ để quá khứ trôi đi dù không hẳn nó mang lại kí ức tốt đẹp trong mắt từng người hâm mộ.

Vũ Quang Toản - BongDa.com.vn - TTVN | 23:20 12/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục