Người mang Neymar đến Barca: "Có âm mưu tống tôi vào tù..."

06:44 Thứ hai 04/05/2020

TinTheThao.com.vnThương vụ chuyển nhượng Neymar từ Santos đến Barcelona dù đã hoàn thành từ rất lâu nhưng đến nay, dư âm và những tranh cãi vẫn tồn tại.

Mùa hè 2017, Neymar rời Barcelona để đến thủ đô Paris hoa lệ đầu quân cho Paris Saint-Germain trong một thương vụ chuyển nhượng ồn ào và đình đám, với mức phí lớn nhất lịch sử làng túc cầu. Mặc dù vậy, có một sự kiện trong quá khứ liên quan đến Neymar còn đáng chú ý hơn cả, chính là những cáo buộc về mặt tư pháp liên quan đến cựu chủ tịch Barcelona - Sandro Rosell.

Cụ thể, Sandro Rosell là người đưa Neymar từ Santos về Camp Nou. Tuy nhiên, Rosell đã bị buộc tội rửa tiền sau các cuộc điều tra về khoản tiền hoa hồng mà vị quan chức này được trả bởi cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil, ông Ricardo Teixeira. Rosell hiện tại đã có được tâm lý ổn định. Bản thân vị quan chức cấp cao một thời của Barcelona cũng có những lời đáp trả đanh thép về tội danh của mình.

"Trường hợp của tôi không phải là một vấn đề về mặt tư pháp, đó là một âm mưu muốn tống tôi vào tù." Rosell nhấn mạnh, nói với Lo de Evole trên La Sexta.

Rosell: It wasn't a judicial error, there was a conspiracy - Bóng Đá

Rosell cho rằng có âm mưu được lập ra nhằm đẩy ông vào tù.

"Họ đã yêu cầu bản án năm năm tù cho vụ án này nhưng tôi không sợ."

"Đôi khi tôi nghĩ tại sao tôi lại phải tham gia vào mớ hỗn độn này?", Sandro Rosell hồi tưởng về chặng đường lãnh đạo Barcelona đầy chông gai và sóng gió. Hiện tại, toà án vẫn đang tiếp tục điều tra những trường hợp khác liên quan đến án rửa tiền của Sandro Rosell tại Barcelona.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của Barcelona mùa 2019/20:

 
Minh Trí | 06:14 04/05/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục