Người hùng Liverpool: 'Tôi đã muốn đấm thẳng vào mặt Rafa Benitez'

09:41 Thứ năm 04/06/2020

TinTheThao.com.vnCựu thủ thành của Lữ đoàn đỏ chia sẻ ác cảm của mình với HLV Benitez trong quá khứ.

Jerzy Dudek là một trong những cái tên quan trọng nhất trong chiến tích ngược dòng của Liverpool tại chung kết Champions League năm 2005. Sau khi để AC Milan ghi 3 bàn ở hiệp 1, sang hiệp 2, Dudek có nhiều tình huống cản phá xuất thần, đặc biệt là khi anh chặn đứng 2 pha dứt điểm của Andrea Pirlo và Andriy Shevchenko, mang trận đấu đến loạt luân lưu, giúp The Reds lên ngôi vô địch theo kịch bản khó ngờ.

Tuy nhiên thời gian sau đó của thủ thành này ở sân Anfield lại không mấy vui vẻ. HLV Rafael Benitez mang về Pepe Reina và đẩy Dudek xuống ghế dự bị. Khi đó World Cup 2006 đã đến rất gần, Dudek muốn được ra đi để có thể ra sân thường xuyên, nhưng Benitez lại không đồng ý, quyết giữ anh lại trên ghế dự bị Liverpool.

Người hùng Liverpool: 'Tôi đã muốn đấm thẳng vào mặt Rafa Benitez' - Bóng Đá

 Dudek là người hùng của Liverpool năm 2005.

Mới đây, Jerzy Dudek mô tả lại cảm xúc của mình khi đó: "Pepe là một thủ môn xuất sắc, nhưng Rafa lại mang về một người mới giữa lúc tôi thấy mình đang ở đỉnh cao phong độ. Tôi nói với Rafa rằng World Cup đã đến rất gần và tôi muốn được thi đấu. Cologne muốn có tôi, nhưng Rafa không hề thảo luận với họ. Tôi đã rất bất ngờ, trước đó tôi tưởng mọi việc đã xong."

"Hôm sau, tôi nổi điên với ông ta sau buổi tập. Ông ta bảo, 'Họ chỉ đề xuất mượn cậu, mà cậu thì quá quan trọng với CLB. Họ muốn trả cho chúng ta 800 nghìn bảng Anh, nhưng lỡ Reina chấn thương thì sao? Tôi không thể đặt 800 nghìn bảng vào giữa khung thành được'."

"Sau đó tôi đã có một suy nghĩ điên rồ - Tôi nghĩ tôi sẽ đấm thẳng vào mặt hắn ta. Tiếng nói của ác quỷ vang lên trong đầu tôi, bảo tôi rằng nếu đấm hắn ta, họ sẽ để tôi đến Cologne."

Dudek hồi tưởng khoảnh khắc chiến thắng trước AC Milan:

 
Hoài Thu | 09:11 04/06/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục