Người hùng Champions League của Liverpool ghi bàn đầu tiên cho đội U18

00:04 Thứ sáu 12/07/2019

TinTheThao.com.vnCậu bé Oakley Cannonier đang từng bước tiến đến giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp của mình.

Ở giai đoạn cuối mùa giải trước, Liverpool đã tạo nên một trận cầu thực sự đẳng cấp và đầy cảm xúc trước Barcelona ở Champions League. The Reds thua đến 3-0 ở lượt đi bán kết, mọi chuyện tưởng như đã chấm dứt thì sang trận lượt về, họ lại xuất sắc ngược dòng khi ghi 4 bàn thắng để đi tiếp với kết quả 4-3.

10 con số thống kế ấn tượng của Liverpool ở trận chung kết Champions League - Bóng Đá

 Liverpool hoàn toàn xứng đáng với ngôi vô địch Champions League năm nay.

Sau đó, một loạt yếu tố liên quan đến trận đấu đã được khai thác. Từ sự tỏa sáng rực rỡ của các người hùng thầm lặng Divock Origi, Georginio Wijnaldum, đến pha phạt góc quá tinh quái của Trent Alexander-Arnold. Liên quan đến quả phạt góc này, một nhân vật thầm lặng khác cũng được vinh danh.

Oakley Cannonier là cậu bé nhặt bóng của sân Anfield ngày hôm đó. Sau khi bóng đi ra ngoài đường biên, cậu đã ngay lập tức ném bóng vào cho Alexander-Arnold, giúp hậu vệ này thực hiện đường chuyền nhanh khi đối phương còn chưa chuẩn bị các phương án phòng ngự, Origi không bỏ lỡ cơ hội mang về bàn thắng thứ tư cho The Reds, làm bật tung cảm xúc của tất cả những người theo dõi trận đấu.

Ở tuổi 14, Oakley thường chơi cho U16 Liverpool, tuy nhiên ở loạt giao hữu trước mùa năm nay, cậu đã được trao cơ hội chơi cho đội U18, và đã không bỏ lỡ cơ hội để chứng minh bản thân. Trong trận giao hữu với Burton Albion mới đây, Oakley Cannonier đã ghi 1 bàn thắng giúp The Reds giành chiến thắng 4-0. Bàn thắng này chưa nói lên được nhiều điều, nhưng rõ ràng Oakley có cơ sở để mơ về một ngày vinh quang với đội hình chính.

Thanh Vũ | 23:30 11/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục