Ngày Trường trở về, nỗi buồn sân Pleiku vơi đi một nửa...

21:32 Chủ nhật 07/07/2019

TinTheThao.com.vnBốn tháng lưu lạc nơi đất khách quê người, Lương Xuân Trường quay về Pleiku trong sự ấm áp. Với NHM HAGL, chỉ bất nhiêu thôi đã đủ để hạnh phúc.

Phút 103 trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia, trọng tài chính Fu Ming chỉ tay vào chấm phạt đền khi nhận định Quế Ngọc Hải đã phạm lỗi với tiền đạo Indonesia trong vòng cấm. Nhiều tuyển thủ Việt Nam lúc ấy thẫn thờ buông xuôi, chỉ Xuân Trường lao đến trợ lý trọng tài trong nỗ lực cuối cùng để cứu vãn tình thế. Bằng vốn tiếng Anh trôi chảy của mình, Xuân Trường đã thuyết phục để tổ trọng tài người Trung Quốc quyết định "bẻ còi" không thổi phạt đền ĐT Việt Nam.

Ngày Trường trở về, nỗi buồn sân Pleiku vơi đi một nửa... - Bóng Đá

 Xuân Trường đã trở về sân Pleiku trong sự chào đón của người hâm mộ.

U23 Việt Nam nhận thất bại cay đắng nhất trong lịch sử khi thua người Thái 0-3 ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 29. Thế hệ cầu thủ này của bóng đá Việt Nam nhận được kỳ vọng vô cùng lớn, thế nên thất bại này hứng chịu sự công kích dữ dội từ người hâm mộ. Không chút e sợ, Lương Xuân Trường dũng cảm đương đầu với dư luận để bảo vệ đồng đội mình: "Những người mà luôn nghi ngờ, luôn chỉ trích bọn em, em mong là họ có cơ hội được đứng vào vị trí của bọn em, để cảm nhận những thứ mà em đang chịu đựng."

Trận bán kết VCK U23 Châu Á giữa u23 Việt Nam và U23 Qatar, sau khi thực hiện sau loạt sút luân của mình xong, đội trưởng Lương Xuân Trường chạy vào cabin huấn luyện để lôi ra những chiếc áo ấm đem vào sân cho đồng đội, ai cũng biết thời tiết của Thường Châu, Trung Quốc vào mùa đông giá lạnh đến nhường nào.

Không hẳn cứ phải là chuyên môn, Lương Xuân Trường - chàng tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam vẫn khiến người ta nhắc mãi về anh ở sự tinh tế, ý thức chuyên nghiệp cùng tinh thần đồng đội lớn lao. Ở Trường, trước khi chúng ta thấy anh là cầu thủ, thì anh đã là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn và chỉn chu.

Hai lần thất bại liên tiếp ở Hàn Quốc trong màu áo Incheon United và Gangwon, chuyến đi Thái không được như ý là đề tài béo bở để những kẻ ác ý nhắm vào mỉa mai cầu thủ này, dẫu cho lỗi lầm đôi khi không phải của anh.

Ngày Trường trở về, nỗi buồn sân Pleiku vơi đi một nửa... - Bóng Đá

 Anh giờ đây có thể bình yên chơi bóng.

Bắt một cầu thủ mới đôi mươi, xuất phát từ nền bóng đá còn đang chập chững phát triển như Việt Nam phải thành công ở Hàn Quốc chẳng khác gì ép chín một quả khế non, rất chua và chát. Buriram United cũng vậy, ngôn ngữ bóng đá ở đây không phù hợp với lối chơi chậm rãi của tiền vệ người Tuyên Quang. Trường không thể yêu cầu đội bóng mới phải chơi theo cách của mình, hoặc chính mình cũng không thể điều chỉnh để phù hợp với đội bóng mới.

Suy cho cùng, gói gọn cuộc đời của mỗi con người chỉ là những chuyến đi, người ta chỉ khác nhau ở hành trình mà thôi, ai đi nhiều thì trải nghiệm được nhiều. Chẳng phải cầu thủ nào cũng có được may mắn như Lương Xuân Trường khi ra nước ngoài thi đấu nhiều đến vậy. Không thành công thì thành nhân, thất bại cho anh sự trải nghiệm và thất bại cho anh sự trưởng thành.

Còn với chúng ta, hạnh phúc đôi khi không phải chứng kiến những thành công của cầu thủ mình mến mộ, hạnh phúc đơn giản là thấy được họ sải bước an yên trên thảm cỏ quen thuộc. Người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai ngày hôm nay đã trải qua cảm giác ấy, Lương Xuân Trường trở về Pleiku, chạm lên mặt sân đã hơn nửa năm rồi mình chưa xuất hiện.

Hoàng Anh Gia Lai thua Quảng Nam, nhưng với những ai yêu đội bóng phố núi, nỗi buồn thất trận đã vơi đi một nửa, vì gì ư? Vì Lương Xuân Trường!

Vương Ngọc | 21:20 07/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục