Ngày 11/12 từng là ác mộng của bóng đá Việt Nam như thế nào?

07:34 Thứ ba 11/12/2018 | 3

TinTheThao.com.vn19h45 đêm nay (11/12), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận chung kết lượt đi với Malaysia trên đất khách.

 Bukit Jalil - sân nhà của Malaysia với sức chứa 80.000 CĐV luôn là một chảo lửa thực sự đối với tất cả các đội bóng tại Đông Nam Á bởi Malaysia luôn cực kỳ đáng sợ mỗi khi được thi đấu tại đây.

Thêm một lí do nữa khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam lo lắng trước trận đánh lớn, đó là ngày 11/12 không phải là 'ngày đẹp' của chúng ta. Thậm chí nó dường như mang đến 'vận rủi' cho bóng đá Việt Nam.

 - Bóng Đá

 Nỗi thất vọng của Công Vinh trong trận thua Malaysia.

Có thể kể đến ngày 11/12/2004, đội tuyển Việt Nam để thua Indonesia đến 0-3 tại vòng bảng Tiger Cup 2004 ngay trên sân Mỹ Đình. Kết quả là chúng ta bị loại ngay tại vòng bảng.

Đến ngày 11/12/2007, đội U23 Việt Nam thua để U23 Myanmar 1-3 tại bán kết SEA Games 24 trên loạt đá luân lưu.

Ngày 11/12/2014, đội tuyển Việt Nam để thua Malaysia 2-4 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2014. Nó đã diễn ra theo kịch bản mà ngay cả những người hâm mộ bi quan nhất cũng không thể hình dung ra. Bởi lẽ, ngay cả khi để thua với tỷ số tối thiểu 0-1, đội tuyển Việt Nam vẫn giành tấm vé vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, các cầu thủ phòng ngự đã thi nhau đạp đổ những nỗ lực mà toàn đội từng dày công gây dựng ở trận lượt đi.

Dù sao, với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn khiến NHM đặc biệt tin tưởng. Nếu duy trì phong độ, bản lĩnh thi đấu như thời gian qua, họ hoàn toàn có thể phá dớp.

Minh Tuấn | 04:10 11/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục