Góc Đội tuyển Việt Nam: Hãy đá vì… tình yêu

09:00 Thứ bảy 22/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Hãy đá bóng bằng tình yêu, vâng câu này nghe đến mòn tai thì phải? Thế nhưng chưa chắc các cầu thủ đã làm được trọn vẹn điều đó. Tình yêu ở đây không phải chỉ là những thứ trừu tượng như: vì người hâm mộ nước nhà, vì màu cờ sắc áo… mà tình yêu ấy đơn giản nhất, thiết thực nhất là các cầu thủ hãy đá vì tình yêu, vì đam mê với quả bóng tròn…

Ông hoàng thơ tình - Xuân Diệu từng có 4 câu thơ để đời, sống mãi với thời gian khi nói về tình yêu:

“Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết”


Vâng, “vì mấy khi yêu mà chắc được yêu”, một câu thơ, một câu nói chân thật và chất chứa biết bao nỗi niềm, sự suy tư và cả những nỗi buồn. Các cầu thủ cũng vậy, họ đến với bóng đá trước hết là vì tình yêu bóng đá thật đơn sơ, mộc mạc. Những bước đi chập chững của tình yêu bóng đá ấy là những trận đá bóng ngoài đồng ruộng, ở những khoảng đất trống, những bãi cát…

Giờ phút bóng lăn trên sân Mỹ Đình sắp đến, các cầu thủ của ĐT Việt Nam hãy bước ra sân với tâm thế, tư thế của những cầu thủ đang khoác lên vai mình màu áo đỏ…

Những người theo nghiệp cầu thủ là những người có một sự cầu tiến, cố gắng không ngừng để theo đuổi đam mê. Những ngày ấy, họ chỉ nghĩ rằng được đá bóng, được thể hiện mình là vui lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Đôi lúc tình yêu đẹp bằng chính những gì đơn sơ, mộc mạc như thế…!

Nếu tình yêu thuở ban đầu của các cầu thủ đẹp như thế, thì tình yêu của người hâm mộ dành cho các cầu thủ, dành cho đội bóng thân yêu của mình cũng đẹp long lanh như thế! Không có gì tuyệt vời hơn bằng việc đáp lại một tình yêu bằng một tình yêu. Nói đến đây, người viết bất giác nhớ về những đêm không ngủ của Tiger Cup 98, nhớ về một thế hệ vàng, nhớ cái ngày được mẹ mua cho cái áo số 10 có tên Huỳnh Đức…

Thế nhưng, có lẽ tình yêu bóng đá của các cầu thủ đã bị chi phối khá lớn từ khi bóng đá nước nhà mang danh “chuyên nghiệp”. Ở đó, tiền và tiền được nhắc đến nhiều, nhiều lắm. Tiền và tình, ôi những thứ rắc rối số một của cuộc đời, và đôi lúc nó khiến người ta nghĩ sai, làm sai.

Những vụ bán độ, dàn xếp tỷ số của bóng đá nước nhà đã khiến người hâm mộ buồn lắm, thất vọng lắm. Người hâm mộ có cảm giác mình bị lừa dối, giá trị thiêng liêng về “màu cờ sắc áo” bị bôi nhọ… Nhưng có khi nào người hâm mộ thôi yêu bóng đá không? Xin thưa, không bao giờ đâu. Có chăng tình yêu ấy hơi bị phai nhạt mà thôi, rồi có lúc nó sẽ bùng cháy mãnh liệt trở lại nếu có người nhen nhóm…

Nói gì thì nói U19 Việt Nam đã góp phần níu kéo tình yêu của người hâm mộ nước nhà, nhưng không phải vì thế mà chúng ta lại thờ ơ với ĐT Việt Nam. Quá khứ là quá khứ, các cầu thủ của hiện tại không có lỗi, hãy trân trọng những cố gắng, nỗ lực của họ… và nên nhớ rằng các cầu thủ ĐT Việt Nam đang thi đấu, đang đại diện cho thể thao nước nhà.

Công bằng trong cuộc sống có lẽ chỉ ở mức tương đối, tình cảm thì cũng vậy mà thôi… Nhưng thiết nghĩ khi ĐT Việt Nam thi đấu thì người hâm mộ nên chung tay cổ vũ… Điều đó nên làm và phải làm! Trước hết nó thể hiện tình yêu bóng đá, còn sống là còn yêu, còn yêu là còn hy vọng về một tương lai tươi sáng!

Giờ phút bóng lăn trên sân Mỹ Đình sắp đến, các cầu thủ của ĐT Việt Nam hãy bước ra sân với tâm thế, tư thế của những cầu thủ đang khoác lên vai mình màu áo đỏ… Hãy đá vì tình yêu với trái bóng bóng tròn, vì tình yêu và tự tôn dân tộc. Các bạn hãy chiến đấu hết mình, các bạn không bao giờ cô đơn đâu, người viết dám chắc chắn điều này! Người hâm mộ nước nhà mãi sát cánh bên các cầu thủ, bởi đó là tình yêu…

Xin được kết thúc bài viết bằng một câu nói, cũng như là lời nhắn nhủ đến các cầu thủ của ĐT Việt Nam: “Không có gì tuyệt vời hơn bằng việc đáp lại một tình yêu bằng một tình yêu”…

Ngọc Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục