Aguero tiết lộ hậu trường (Kỳ 2): Tình bạn với Messi

16:30 Thứ sáu 31/10/2014

Trong trích đoạn tiếp theo của cuốn tự truyện, Aguero kể về tình bạn thân thiết với Lionel Messi, tình yêu mà Aguero dành cho... Michael Owen lẫn CLB Liverpool. Đây là một thông tin khá sốc vì Liverpool là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Man City.

Tình bạn với Messi

Lần đầu tiên gặp Leo Messi, tôi chẳng biết anh ta là ai, và cũng không hiểu tại sao anh ta lại mang một đôi giày tầm thường như thế! Nhưng cả hai chúng tôi, ngay từ khi quen biết, đã thân thiết như anh em ruột thịt.

Đấy là những ngày đầu năm 2005, tôi tập trung cùng đội U17 Argentina và nhìn thấy Leo, đang nói chuyện với Ezequiel Garay cùng một vài cầu thủ khác. Một lúc sau, tôi tiến đến và hỏi: "Xin lỗi, cậu tên gì thế".

Anh ta đáp lại: "Leo, Leo". Tôi hỏi lại: "Leo gì cơ?". Lionel nói: "Lionel Messi".

Aguero và Messi là đội bạn thân từ thuở cả hai còn chơi cho đội trẻ Argentina.

Tôi nhớ mang máng đã thấy cái tên ấy ở đâu đấy, rồi cuối cùng cũng nhận ra đấy chính là cậu bé từ Rosario đã được Barcelona cưu mang. Mọi chuyện thay đổi từ đó.

Bây giờ, mỗi khi tập trung ĐTQG, tôi bao giờ cũng ngồi cạnh Leo, bên cạnh là Angel di Maria, Javier Mascherano, hoặc Ezequiel Lavezzi (Bọn tôi gọi Masche và Lavezzi là "đại ca").

Tôi luôn ở cùng phòng với Leo trước các trận đấu quốc tế từ năm 2005 đến nay. Leo ngủ khá nhanh và điều duy nhất khiến anh ta cảm thấy phiền phức là sở thích xem TV của tôi. Vì thế tôi phải vặn âm thanh nhỏ xuống.

Khi tôi ngủ quên, Leo thức dậy và tìm chiếc điều khiển từ xa để tắt TV đi. Anh ta cảm thấy phiền với tiếng động, vì thế khi vào phòng, tôi luôn chuyển điện thoại của mình sang chế độ rung.

Dạo gần đây, HLV thể lực quyết định thu xếp cho mọi người chuyển sang ngủ phòng đơn để tránh sự phiền nhiễu từ thói quen sinh hoạt của nhau. Nhưng Leo nói mọi thứ vẫn ổn, ai thích ngủ riêng thì ngủ, còn anh ta vẫn muốn ngủ cùng phòng với tôi.

Vào lần tập trung gần nhất, anh ta rất tò mò muốn biết tôi ngủ với ai. Nửa đêm tôi nhận được tin nhắn: "Đội xếp cậu ngủ với ai thế?"

Tôi nhắn trả lời: "Đừng lo mà tình yêu. Tớ ngủ một mình". Nhưng Messi nhắn lại ngay: "Đừng hòng gạt tớ".

Tình yêu với Liverpool

Các CĐV Man City sẽ không muốn nghe điều này nhưng khi còn bé, Michael Owen là thần tượng của tôi, và tôi luôn thích Liverpool.

Năm 10 tuổi và chứng kiến Owen sút tung lưới Argentina tại World Cup 1998, tôi thầm nghĩ: "Ôi mẹ ơi, một con quỷ thật sự!". Lẽ ra các hậu vệ không nên cho Owen nhiều khoảng trống đến như vậy.

Tôi đã rất nhiều lần chọn Liverpool khi chơi điện tử bởi họ mặc áo đỏ, trùng với màu áo CLB Independiente của tôi ngày trước.

Khi chọn Liverpool trên trò chơi điện tử, tôi luôn bố trí 4 hậu vệ, 2 tiền vệ trung tâm và 2 tiền vệ cánh. Steven Gerrard sẽ đá ngay sau lưng Djibril Cisse, hoặc Fernando Morientes. Đội hình này giúp tôi ghi từ 6-7 bàn một trận !

Michel Owen - thần tượng của Aguero

Tôi luôn tỏ ra hòa nhã mỗi khi thi đấu với các cầu thủ Liverpool hoặc vô tình gặp trên đường. Nhưng tôi lại không tiếp xúc nhiều với cầu thủ của Man United, dường như họ không rời khỏi nhà thì phải.

Hiện tại, tôi đang cảm thấy rất ổn định tại Manchester. Tôi không phải dạng người suốt ngày than phiền về thời tiết và muốn mình là một người thích nghi được với mọi hoàn cảnh.

Mọi người biết đến tôi nhiều hơn sau bàn thắng giúp Man City vô địch Premier League ngày trước. Nhưng ở Anh, người dân vẫn tôn trọng và để cho bạn không gian riêng tư. Trong khi đó, tôi lại không thể làm được bất kỳ điều gì như một người bình thường ở Argentina cả !

Lan Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục