Số là năm 1992, nhận thấy Di Maria (khi ấy mới 4 tuổi) hiếu động thái quá, mẹ của cầu thủ này đã tham khảo ý kiến các bác sĩ ở quận El Churrasco (Rosario) – nơi họ sinh sống.
Lời khuyên của các bác sĩ là hãy để Di Maria chơi bóng. Ngay lập tức, Di Maria được gửi đến El Torito – CLB trẻ lấy màu áo truyền thống da cam nhái theo đội tuyển Hà Lan.
Sau khi ghi tới 64 bàn trong một mùa giải, Di Maria lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển chọn CLB Rosario Central. Kết quả là Di Maria đã được chuyển đến Rosario thi đấu, sau khi CLB này trả cho El Torito… 29 quả bóng, coi như phí chuyển nhượng.
Di Maria (thứ 2 từ trái sang) thời còn thi đấu cho Rosario. |
Lời khuyên của các bác sĩ là hãy để Di Maria chơi bóng. Ngay lập tức, Di Maria được gửi đến El Torito – CLB trẻ lấy màu áo truyền thống da cam nhái theo đội tuyển Hà Lan.
Sau khi ghi tới 64 bàn trong một mùa giải, Di Maria lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển chọn CLB Rosario Central. Kết quả là Di Maria đã được chuyển đến Rosario thi đấu, sau khi CLB này trả cho El Torito… 29 quả bóng, coi như phí chuyển nhượng.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Nguyễn Đông |
00:00 30/11/-0001