Tân vương Masters mừng công bằng đồ ăn nhanh

17:03 Thứ năm 17/04/2014

Giành cả triệu đô-la tiền thưởng nhưng golf thủ vô địch Masters 2014 chỉ tổ chức bữa tiệc mừng hết sức giản dị.

Watson (ở gần nhất) bên bạn bè và người thân.

Sau chiến thắng trên sân Augusta chủ nhật tuần trước, Bubba Watson - người luôn tự nhận mình là dân "tỉnh lẻ" - đã đưa gia đình đi ăn mừng tại nhà hàng Waffle House. Đây là một kiểu nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh thịnh hành tại miền Nam nước Mỹ.

Không bao giờ đụng đến dù chỉ một giọt rượu hoặc bia nên dĩ nhiên "bữa tiệc" của Watson cũng không có sự xuất hiện sâm-banh hay bất cứ đồ uống có cồn nào khác.

Nhưng, không vì thế mà cuộc vui bớt sôi động. Chủ nhân bữa tiệc tỏ ra vô cùng hoan hỉ. Anh đã trút bỏ được sự dằn vặt đeo bám suốt một năm qua sau thất bại tại Masters năm ngoái, để lần thứ hai trong ba năm vô địch giải đấu danh giá này.

Mickelson đi ăn mừng sau khi vô địch Masters năm 2010.

Cung cách sinh hoạt giản dị như Watson khiến người hâm mộ nhớ đến một trường hợp tương tự, Phil Mickelson - cũng là một golf thủ thuận tay trái.

Ngay sau chiến thắng tại Masters 2010, nhà tân vô địch vận nguyên chiếc Áo Xanh chiêu đãi vợ con một bữa bánh rán thỏa thuê ở một nhà hàng bán bánh rán Krispy Kreme bình dị gần sân golf Augusta.

Gia Hưng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục