U.23 Việt Nam “tuyệt thực” sau thất bại ở bán kết

18:28 Chủ nhật 14/06/2015

Chiều 12.6 đáng quên trên sân vận động quốc gia Singapore đang mang lại không khí u ám cho toàn đội U.23 Việt Nam. Sau những giọt nước mắt trong nghẹn ngào, sau những lời xin lỗi đầy tiếc nuối, thầy trò HVL Miura đã ra về trong lặng lẽ và nhiều cầu thủ đã bỏ bữa tối.

Ảnh: Hà Bạch

Sau trận thua U.23 - Myanmar: 1-2 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 28, thầy trò HLV Miura trở về khách sạn Days trong không khí yên ắng, lặng lẽ.

Do trận bán kết một diễn ra sớm, các cầu thủ về khách sạn gần đúng giờ dùng bữa tối. Tuy nhiên, khác hẳn với những ngày trước đó, tối hôm qua, nhiều cầu thủ đã bỏ ăn. Họ về đóng kín cửa phòng để gặm nhấm nỗi buồn.

Còn HLV Toshiya Miura, ông cũng không muốn dùng bữa tối ở khách sạn, đến khuya ông mới đi ăn. Nhưng thay vì vào tiệm ăn đông đúc người, trong đó có cả các thực khách người Việt Nam, nhà cầm quân người Nhật Bản lại né tránh, tìm một tiệm ăn khác và lặng lẽ dùng bữa.

Sau trận thua, Ngọc Hải, Huy Toàn, Hồng Quân, Phi Sơn đã khóc rất nhiều. Cả một không khí nghẹn ngào và u ám trong sắc đỏ trên sân vận động Quốc gia Singapore.

Đặc biệt là đội trưởng Ngọc Hải không giấu được nỗi buồn. Anh như gào khóc trên sân, các đồng đội và HVL Miura đã phải an ủi hậu vệ SLNA rất nhiều. Mạc Hồng Quân cũng đã khóc rất nhiều vì cho rằng mình là nguyên nhân thất bại. Hồng Quân bỏ lỡ ít nhất 4 cơ hội có thể làm bàn.

Đây sẽ là cú vấp để các cầu thủ trẻ có được những kinh nghiệm và quyết tâm hơn trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Đăng Huỳnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục