Messi - Johan Cruyff: Hai thiên tài, một số phận

20:42 Thứ hai 06/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Thất bại trước chủ nhà Chile trong trận chung kết Copa America 2015 vừa qua đã nối thêm những ký ức buồn cho “Leo” trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh và các đồng đội lại một lần nữa gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

Có những lúc tưởng chừng như đã ở rất gần chiếc cúp vô địch, vậy mà sao danh hiệu cứ mãi luôn lẫn tránh anh hết lần này đến lần khác. Luôn là cầu thủ xuất sắc nhất, đóng góp nhiều nhất, nổi bật nhất, thiên tài đó, vĩ đại đó nhưng xét cho cùng thì anh vẫn mãi chỉ là một vị thánh không ngai. Điều đó làm tôi liên tưởng đến một thiên tài khác mà bóng đá thế giới đã từng sản sinh ra, cũng là một kẻ về nhì vĩ đại trong màu áo đội tuyển quốc gia, không ai khác chính là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại bóng đá Hà Lan - Johan Cruyff.

Cả hai đều khoác lên mình chiếc áo số 10 vĩ đại và ở họ có những nét tương đồng đến kỳ lạ. Cruyff sau khi giành quá nhiều danh hiệu cao quý cùng Ajax Amsterdam, trong đó có ba chiếc cúp vô địch Champions League danh giá, ông đã chuyển đến Barca và ở đó trở thành ông chủ thật sự của đội bóng, được cổ động viên tôn sùng là “vị thánh” của Catalonia.

Messi cũng vậy, không phải bây giờ mà đã từ khá lâu anh đã gia nhập ngôi đền huyền thoại, sánh ngang với Cruyff để trở thành những biểu tượng vĩ đại của Barca.

Giành mọi danh hiệu ở cấp CLB cũng như danh hiệu cá nhân cao quý mà tất các danh thủ đều ước ao, vậy mà cả hai đều trở nên lận đận trong màu áo DTQG trong việc tìm kiếm vinh quang cho quê hương mình. Hà Lan của Johan gục ngã trước người Đức trong trận chung kết World cup 1974, 40 năm sau đó, hậu bối của ông cũng lại thất bại cay đắng trước người Đức ở trận đấu cuối cùng của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Cả đều sinh ra để trở nên vĩ đại, đều được tôn sùng như những “vị thánh”. Song ở trong màu áo DTQG họ vẫn mãi lận đận, vẫn luôn gục ngã ở những thời khắc qua trọng nhất. Messi có lẽ sẽ còn có thêm một vài cơ hội nữa, ít nhất là World cup 2018, sẽ là vô cùng khó khăn trong việc chinh phục chiếc cúp nữ thần vàng nhưng hãy cùng chờ xem anh và các đồng đội có làm nên chuyện trong màu áo Argentina.

(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thuật)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục