Derby Manchester: Không Rooney không xong

14:54 Thứ sáu 31/10/2014

MU vừa đón tin không thể vui hơn khi đội trưởng Wayne Rooney đã hồi phục chấn thương và sẽ tham dự trận đấu với Man City vào Chủ Nhật tới. Sân Etihad chắc chắn phải lo ngại bởi sự xuất hiện của tiền đạo người Anh tại đây luôn mang đến ác mộng cho đội chủ nhà.

Rooney: Ông hoàng của derby

Rooney đã ghi 11 bàn cho MU trong 22 trận derby và đó chính là lý do HLV Louis van Gaal đang nóng lòng chờ ngày trở lại của thủ quân Quỷ đỏ.

Nếu điểm tựa của nhà ĐKVĐ nước Anh là thánh địa Etihad thì điểm tựa của MU trong những lần chạm trán Man City chính là “gã Shrek”. Chân sút của Tam Sư đã có 7 bàn trên sân của đội bóng cùng thành phố.

Rooney thường chơi chói sáng trước Man City

Không ai có nhiều pha lập công ở các trận derby Manchester hơn Rooney. Ngoài ra, anh còn là chủ nhân của bàn thắng gần nhất mà MU ghi vào lưới Man City. Đó là bàn danh dự trong thất bại 1-4 trên sân Etihad ở lượt đi Premier League mùa trước.

Sau án treo giò 3 trận, Rooney lại dính chấn thương trong một buổi tập hồi đầu tuần nhưng dường như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Nhiều khả năng anh sẽ có trận derby đầu tiên được đeo băng thủ quân để giúp MU giành chiến thắng và trở lại tốp 4.

Những người hâm mộ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh có lẽ chẳng bao giờ có thể quên được cú vô-lê trên không của Rooney vào lưới Man City hồi tháng 2/2011. Nó được bầu chọn là Bàn thắng đẹp nhất trong 20 năm qua của giải Ngoại hạng và quan trọng hơn giúp đội bóng của Sir Alex khi đó giành chiến thắng nghẹt thở 2-1.

Khủng hoảng hàng công

Rooney rõ ràng là “hung thần” của Man City nhưng điều đó không có nghĩa một mình anh có thể mang về chiến thắng cho MU. Hơn nữa, R10 đã phải “ngồi chơi xơi nước” gần 1 tháng qua và không ai biết liệu đội trưởng của Van Gaal có còn duy trì được phong độ.

Trong giai đoạn Rooney bị treo giò, người ta thấy rõ việc MU đang hụt hơi bởi vấn đề ở hàng tiền đạo. Van Persie dù ghi bàn thắng quý như “vàng” trước Chelsea nhưng thật khó để nói chân sút Hà Lan vẫn đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

Van Persie tiếp tục lĩnh "ấn" trên hàng công của MU tại Etihad

Falcao thì gây thất vọng tràn trề và một lần nữa người ta lại có cớ để lo lắng về chấn thương kinh niên của anh. Ngôi sao người Colombia là bản hợp đồng tốt nhưng có vẻ bị hớ khi liên tục gặp các vấn đề khác nhau và chưa đóng góp được nhiều.

Cách đây 10 ngày, Falcao phải ngồi ngoài trận hòa 2-2 của MU với West Brom bởi lý do “mệt mỏi” sau những chuyến bay dài. Anh tiếp tục vắng mặt ở trận đại chiến với Chelsea do dính chấn thương trong một buổi tập.

Giờ đây người hâm mộ mới thấy nuối tiếc khi Quỷ đỏ bán đi 2 “siêu dự bị” Welbeck và Chicharito trong mùa hè. Welbeck đang là chân sút chủ lực của Arsenal trong khi Chicharito luôn ghi bàn mỗi khi được Real cho ra sân.

Nhìn vào đội hình hiện tại, chỉ có duy nhất cái tên James Wilson là dự bị cho Van Persie vào lúc này. Liệu ai có thể đặt niềm tin vào một chú nhóc mới 18 tuổi trong trận đấu có tính chất căng thẳng và đặc biệt quan trọng sắp tới tại Etihad.

Van Persie sẽ lặp lại “định mệnh”?

Nhiều khả năng Falcao sẽ không kịp bình phục chấn thương và điều đó có nghĩa Van Persie sẽ tiếp tục đơn độc trên hàng công của MU như trước Chelsea. Tại Old Trafford hôm đó, chân sút người Hà Lan đã tái hiện “Tinh thần Fergie” bằng bàn gỡ hòa ở cuối trận.

Van Persie cũng từng làm điều tương tự trước Man City. Bàn thắng ở phút bù giờ gần nhất của MU trong trận derby là nhờ cú đá phạt của anh vào tháng 12/2012. Hôm đấy, Quỷ đỏ giành chiến thắng 3-2 ngay tại thánh địa Etihad.
Dương Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục