Naby Keita - Một Fabinho mới của Liverpool

19:52 Thứ hai 09/12/2019

TinTheThao.com.vnKlopp từng "mù quáng" tin vào Fabinho để rồi nhận được những thành công vượt mong đợi. Giờ đây chiến lược gia người Đức cũng đang làm điều tương tự với Naby Keita.

Trong lượt trận vòng 16 Premier League diễn ra vào cuối tuần qua, Liverpool đã tiến thêm một bước đến ngôi vô địch với chiến thắng 3-0 trước Bournemouth để bảo toàn ngôi đầu bảng của mình, khi giờ đây họ vẫn giữ được khoảng cách ít nhất 8 điểm so với nhóm bám đuổi.

Đã có rất nhiều dấu hiệu lạc quan đáng nói từ phía Liverpool trong trận đấu này, điển hình như việc có lần sạch lưới đầu tiên sau 14 trận. Tuy nhiên điều khiến NHM Phố Cảng vui nhất với những gì đã chứng kiến tại Vitality Stadium đó chính là màn trình diễn xuất sắc của một cá nhân, Naby Keita.

 - Bóng Đá

 Keita đã làm tất cả trong chiến thắng trước Bournemouth.

Khó có thể diễn tả chính xác được sự xuất sắc mà tiền vệ người Guinea thể hiện trước Bournemouth, mà chỉ có thể nói rằng anh đã làm tất cả mọi thứ. Không chỉ kiến tạo, Keita còn tự mình ghi bàn. Bên cạnh đó, ngôi sao 24 tuổi còn là cầu thủ dẫn đầu danh sách thu hồi bóng (13), chuyền bóng đến 1/3 sân đối thủ (30), và số cơ hội tạo ra (3).

Tại Vitality Stadium đêm ấy, Keita đã trở thành bệ phóng, nguồn cảm hứng cho lối chơi của toàn đội,... hình ảnh mà có lẽ rất nhiều CĐV của RB Leipzig quá quen thuộc trong quá khứ, nhưng với CĐV của Liverpoool, đó lại là một câu chuyện gì đó khá lạ, khi bản thân Keita đã liên tục phải vắng mặt vì chấn thương trong hơn 1 năm qua.

Với mức giá lên tới hơn 52 triệu bảng phải bỏ ra vào mùa Hè năm 2018, đã có những lúc NHM xem Keita như một quả bom xịt, một cầu thủ mà họ đã kêu gọi nên "tống" khỏi Anfield vào mùa hè vừa qua để nhường chỗ cho những cá nhân có thể tạo nên sự khác biệt như Maddison (Leicester) hay Fernandes (Sporting).

Nhưng với Klopp, đúng như những gì ông đã chia sẻ sau chiến thắng trước Bournemouth, ông "Chưa bao giờ nghi ngờ về phẩm chất của cậu ấy." Bất chấp những áp lực từ dư luận, bất chấp những chấn thương liên tiếp của Keita, chiến lược gia người Đức đã không nóng vội trong việc đẩy cậu học trò người Guinea đến với một đội bóng khác, thay vào đó là một sự kiên nhẫn và niềm tin mãnh liệt vào việc cậu học trò sẽ "đáp đền" lại tâm huyết của mình.

 - Bóng Đá

 Đã đến lúc Keita phải "đáp đền" lại tâm huyết của Klopp như Fabinho.

Thực tế đây chẳng phải là lần đầu tiên Klopp "mù quáng" tin tưởng học trò của mình. Còn nhớ trước khi Fabinho được nhắc đến như một trong những tiền vệ vệ phòng ngự hay nhất châu Âu, một mắt xích không thể thay thế của Liverpool như thời điểm hiện tại, Klopp từng bỏ qua mọi chỉ trích từ truyền thông trong nhiều tháng để tiếp tục kiên nhẫn chờ ngôi sao người Brazil thích nghi với môi trường bóng đá tại Anh trong giai đoạn đầu cựu ngôi sao của Monaco chuyển tới Phố Cảng.

Fabinho thì đã "đáp đền" lại tâm huyết của Klopp theo cách không thể tuyệt vời hơn. Giờ đây với Keita, nếu cứ tiếp tục thể hiện như những gì đã làm trước Bournemouth, chắc chắn chiếc áo số 8 của huyền thoại Gerrard để lại sẽ chẳng hề "quá size" đối với anh.

Kỳ Anh | 19:45 09/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục