Mourinho 'hùng biện' 12 phút: Nghệ thuật trốn trách nhiệm

10:40 Thứ bảy 17/03/2018

TinTheThao.com.vnBài "thuyết trình" 12 phút của Jose Mourinho dường như nói lên một sự thật: Sự hoạt ngôn có phần đanh đá của Mourinho giờ đã nhường chỗ cho những sự cay nghiệt không cần thiết.

"Tôi muốn nói với cổ động viên rằng họ là cổ động viên của đội bóng. Và những cổ động viên thì luôn có quyền bình luận và phản ứng. Nhưng tôi sẽ đề cập đến cái gọi là 'di sản bóng đá', những gì HLV của Untied được kế thừa hiện tại." - Mourinho bắt đầu bài phỏng vấn trước trận gặp Brighton ở FA Cup bằng 12 phút hùng biện về những gì đang xảy ra tại Manchester United.

 - Bóng Đá

Mourinho bắt đầu bài phỏng vấn trước trận gặp Brighton ở FA Cup bằng 12 phút hùng biện về những gì đang xảy ra tại Manchester United.

Mourinho đã đưa ra lời bào chữa cho thất bại của M.U ở Champions League mùa này, khi ông cho rằng “Quỷ đỏ” thiếu “di sản bóng đá” trong cuộc họp báo kéo dài 12 phút của mình.

Khi thất bại trước Sevilla, Mourinho cho thấy mình đã không còn là kẻ đáng sợ trong những trận cầu cân não ở Champions League. Thất bại trước Sevilla đó còn hơn cả một sự nhục nhã, nó là minh chứng cho thấy sự tụt lại phía sau của Mourinho, trong dòng chảy của bóng đá hiện đại.

Nhưng ngay cả trong những cuộc đấu 'võ mồm' trong phòng họp báo, HLV người Bồ Đào Nha dường như cũng tụt lại, với những sự ngụy biện và không dám nhận trách nhiệm. Trong bài hùng biện 12 phút đó, Mourinho bảo "United hiện tại không có thứ gọi là 'di sản bóng đá', "ông không được thừa hưởng một lực lượng kế cận đủ tốt những Man City, hay Juventus, Bayern, Real hay Barca".

 - Bóng Đá

United thất bại trước Sevilla 

Nhưng ai chịu trách nhiệm khi học trò của Mourinho đá co cụm, thay vì dồn lên tấn công ngay tại sân nhà Old Trafford? Một trận hòa 0-0 trên sân khách trong thế bị ép sân hoàn toàn. Một trận thua 1-2 ngay trên sân nhà. Sevilla là ai? Một đội bóng đang xếp thứ 5 tại La Liga. Một đội bóng mùa này đã thua Atletico Madrid 2-5, thua Real Madrid 0-5 trên sân nhà, và thua Valencia với tổng tỷ số 0-6 sau hai lượt ở La Liga.

Sevilla, trong cả hai lượt trận, đã “muốn chơi như một đội bóng lớn”. Và họ được đền đáp với hai bàn thắng của Ben Yedder ở trận lượt về, sau khi thủ môn David de Gea của Manchester United đã chơi quá hay ở trận lượt đi.

Điểm tin sáng 17/03: Lí do thất bại của Man Utd, Martial sắp có bến đỗ mới - Bóng Đá

United trình diễn nhạt nhòa tại Old Trafford.

Không ai chê trách khi Mourinho không thể vô địch Ngoại hạng Anh trong một mùa giải mà Man City (được đầu tư về mặt lý thuyết là nhiều hơn United) quá mạnh và nhận được nhiều may mắn. Không ai chê trách khi Mourinho không thể vô địch Champions League trong bối cảnh Bayern, Real hay Barca có chất lượng đội hình hơn hẳn họ.

Nhưng với một đội bóng sở hữu thương hiệu có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, với một đội bóng đã chi cho Mourinho gần 300 triệu bảng để mua cầu thủ trong hai năm qua, một màn trình diễn chấp nhận được có lẽ là thứ tối thiểu mà các CĐV có quyền đặt ra tiêu chuẩn.

Mounited hiện tại không có được điều đó. Mourinho bảo rằng “mọi bức tường đều có một cánh cửa” và ông sẽ "không bỏ chạy hay biến mất, than khóc trước những tiếng huýt sáo mà tôi nhận được sau trận đấu" hay "không hề sợ sệt về trách nhiệm của mình", nhưng việc phải chuẩn bị một bài thuyết trình 12 phút mà mọi thứ đều nhắm về thứ quá khứ chỉ có thời hạn 10 năm của United lại cho thấy điều ngược lại.

NT - BongDa.com.vn - TTVN | 10:40 17/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục