Một khi Solsa cứ hài lòng hiện tại thì Quỷ đỏ làm sao thấy được tương lai

21:10 Thứ năm 02/01/2020

TinTheThao.com.vnThắng hay thua là chuyện thường tình trong bóng đá. Tuy nhiên cách mà HLV Ole Gunnar Solskjaer phản ứng sau trận thua Arsenal khiến CĐV Quỷ đỏ thất vọng rất nhiều.

Một lần nữa Man United tự bắn vào chân mình khi mà cơ hội áp sát tốp 4 đã mở ra. Một lần nữa Quỷ đỏ lại thua trong một trận đấu mà người ta nghĩ họ sẽ thắng.

Vâng, đúng là CĐV Man United đã nghĩ vậy, giới chuyên môn cũng nghĩ vậy nhưng dường như Ole Gunnar Solskjaer không nghĩ vậy. Bởi nếu nghĩ như vậy thì có lẽ ông cũng nên buồn, cũng nên thất vọng như các Manucians sau trận đấu diễn ra tại Emirates. Nhưng không, người ta vẫn thấy ông cười khi trả lời phỏng vấn như trận thua Arsenal là rất hiển nhiên. Và đi kèm với đó, như thường lệ, Solsa luôn tìm điều gì đó hay cái tên nào đó để khen, lần này là Fred và Nemanja Matic.

 - Bóng Đá

Man United bị Arsenal đang có phong độ không tốt đánh bại.

Bỏ qua pha đá phạt thảm họa vào cuối trận thì nhìn chung Fred đã có trận đấu hay, tròn vai. Không có Scott McTominay, một mình Fred phải tả xung hữu đột, xuất hiện ở mọi điểm nóng, vừa phòng ngự cả tấn công nhưng tiếc thay một mình anh không thể gánh cả đội nhất là những vệ tinh xung quanh như Nemanja Matic và Jesse Lingard đá như chấp người.

Vâng, người ta không hiểu Solsa “thảo mai” đến độ nào hay ông có cái nhìn độc đáo ra sao mà có thể khen Matic - một người chẳng đóng góp được gì cho lối chơi chung mà còn là gánh nặng cho Fred đồng thời khiến Quỷ đỏ thi đấu như chấp người. Rõ ràng với màn trình diễn đó mà vẫn nhận được lời khen thì thật khó hiểu đối với một HLV trưởng như Solskjaer. Hoặc ông có cái nhìn hơn người hoặc ông quá dễ tính nên chẳng có đòi hỏi gì cao cả.

 - Bóng Đá

Nhiều ngôi sao của Quỷ đỏ chơi dưới sức.

Đúng là người ta không hiểu sao Solsa với tư cách là HLV của Man United vẫn còn cười nổi khi đội ông bị Arsenal diệt gọn ngay trong hiệp một. Nhưng nên nhớ đây là Arsenal tệ nhất trong nhiều năm qua chứ không phải Arsenal bách thắng như cách đây 15 năm. Phải chăng Solskjaer cho rằng đội ông một khi không có Paul Pogba, Scott McTominay thì chuyện thua trên sân khách là điều dự báo trước và không có gì đáng trách?

Cứ ngỡ sau hai trận thắng Newcastle và Burnley thì Man United sẽ khác. Nhưng rồi lại là khác theo chiều không tốt khi giờ họ thua luôn một trong những đội thuộc nhóm tên tuổi lớn - điều đã không xảy ra từ đầu mùa giải. Phải chăng vì Arsenal đang nằm ngoài Top 6 nên khiến bệnh cũ của Man United tái phát? Và rồi người ta lại thấy Lingard đá siêu tệ vẫn được ra sân ngay từ đầu, vẫn là hình ảnh Solsa ngồi lì trên ghế khi đội nhà thua và sau đó khen học trò chơi tốt. Vẫn là một Man United bế tắc, chỉ biết chơi phòng ngự phản công, một khi đối phương không cho cơ hội để phản công thì họ chẳng biết làm gì khi có bóng trong chân.

 - Bóng Đá

Nụ cười khó có thể chấp nhận của Solsa.

Man United đang trông chờ Solsa để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng nếu chiến lược gia người Na Uy cứ hài lòng với hiện tại (dù những gì đang diễn ra thậm chí gây thất vọng lớn cho người hâm mộ) thì Quỷ đỏ làm sao có được tương lai kia chứ.

Cát Tường | 20:40 02/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục