Monte Carlo Masters 2015: Berdych đụng Monfils ở bán kết

08:17 Thứ bảy 18/04/2015

Suất bán kết đầu tiên của Monte Carlo Masters 2015 đã được xác định sau 2 trận đấu tứ kết sớm của ngày 17-4.

Tomas Berdych đã giành chiến thắng sau một trong những trận đấu dễ dàng nhất trong sự nghiệp – đối thủ của anh là “tay súng trẻ” người Canada Milos Raonic – đã sớm bỏ cuộc khi bị dẫn 2/5 vì chấn thương bàn chân bất ngờ. Kết quả này đã đưa tay vợt hạng 8 thế giới người CH Séc lọt vào trận bán kết Masters 1.000 thứ 18 trong sự nghiệp và giúp anh nâng cao thành tích trong mùa lên thành 26 trận thắng – 6 trận thua. Dưới sự hợp tác với HLV Dani Vallverdu (trợ lý HLV cũ của Andy Murray), Berdych được cho là chơi khởi sắc hơn khi giành 2 vị trí á quân ở Doha và Rotterdam cũng như lọt đến bán kết Australian Open (nơi anh thua chính Murray).

Tomas Berdych (trái) và Gael Monfils.

Đối thủ của Berdych ở trận bán kết diễn ra vào chiều tối nay chính là tay vợt người Pháp Gael Monfils. Dù không được đánh giá quá cao ở giải đấu này, Monfils đã chơi cực hay khi loại Roger Federer ở vòng trước với chiến thắng 6/4, 7/6 (7-5) và anh vừa cho “Roger Federer mới” Grigor Dimitrov nếm trải phải một thất bại cay đắng nhất trong sự nghiệp khi đánh bại anh này với điểm số áp đảo 6/1 và 6/3 ở trận tứ kết đơn nam thứ 2 trong ngày thi đấu 17-4 ở CLB đồng quê Monte Carlo. Sau khi “kiểm soát “ ván đấu đầu tiên chỉ trong 22 phút – nhờ tận dụng 22 lỗi đánh bóng hỏng của Dimitrov và thắng 3 break-point, Monfils tiếp tục gây áp lực mạnh trong ván đấu thứ 2 và vượt lên dẫn trước 5/2. Anh đã đặt dấu chấm hết cho trận đấu khi kết liễu ván đấu thứ 2 cũng chỉ sau vỏn vẹn 36 phút. Một kết quả rất xứng đáng với Monfils nhưng quả là “rất tệ hại” đối với Dimitrov. Dù sao thì, bất chấp cái thất bại đầy đau đớn này, Dimitrov vẫn sẽ tạm đứng vững ở vị trí hạng 11 trên bảng điểm của ATP World Tour, nhưng anh cần phải phản ứng nhanh cấp kỳ ở giải đấu tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) – vốn sẽ khai diễn vào ngày 27-4 tới đây!

Monfils từng để thua Berdych đến… 5/6 lần trong quá khứ. Trong đó, nếu chỉ tính riêng trong năm 2015 này, Monfils đã để thua trong cả 2 lần 2 người này giáp mặt nhau – thua 1/6, 4/6 ở tứ kết Rotterdam và thua vì bỏ cuộc khi đang bị dẫn 3/6, 2/3 ở vòng 16 Miami Masters. Monfils cần phải “đảo lộn” cái trật tự thắng thua này và “làm sống dậy bản thân” như khi anh đánh bại Berdych 7/6 (8-6), 6/4, 6/7 (3-7), 6/7 (4-7), 7/5 ở vòng 1 Roland Garros 2013. Với những chiến thắng bất ngờ trước cả Federer “thật” lẫn Federer “mới”, biết đâu Monfils lại tạo nên một bất ngờ cực kỳ thú vị ở trong trận đấu bán kết diễn ra vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm nay (theo giờ Việt Nam) thì sao?

Hoàng Dương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục