Minh Vương dẫn đầu Vua phá lưới nội: Thép đã tôi thế đấy!

09:50 Thứ bảy 21/09/2019

TinTheThao.com.vnVới cú hat-trick ghi vào lưới CLB Hải Phòng tại vòng 24 V-League, Trần Minh Vương đã tạm vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội với 10 bàn thắng.

HAGL đã có chiến thắng tưng bừng 5-1 trước CLB Hải Phòng trong khuôn khổ vòng đấu thứ 24 V-League 2019. Với kết quả này, đội chủ sân Pleiku đã có được 29 điểm và leo lên vị trí thứ 10, tạo một khoảng cách 4 điểm với đội xếp thứ 13 (Thanh Hoá). Đây cũng là chiến thắng bản lề giúp cho HAGL tiếp tục vững bước trong cuộc đua trụ hạng.

Minh Vương dẫn đầu Vua phá lưới nội: Thép đã tôi thế đấy - Bóng Đá

 Minh Vương lập cú hat-trick vào lưới CLB Hải Phòng.

Ở trận đấu này, ngôi sao sáng nhất không ai khác chính là Trần Minh Vương - người đã có cú hat-trick vào lưới của thủ thành Phan Đình Vũ Hải. Và anh cũng tạm vươn lên trở thành chân sút nội tốt nhất V-League 2019 với 10 bàn thắng ghi được (hơn Văn Quyết 1 bàn). Đây là một kết quả xứng đáng sau những cố gắng, nỗ lực cống hiến của cầu thủ gốc Thái Bình.

Để có được ngày hôm nay, số 8 của HAGL đã phải trải qua những thăng trầm trong suốt 24 vòng đấu đã qua. Dù đội bóng Phố Núi phải chịu những kết quả không tốt vì sự mong manh của hàng thủ nhưng trên hàng công, Minh Vương vẫn là một nhân tố chơi tích cực, chia lửa cùng Văn Toàn rất hiệu quả.

Minh Vương dẫn đầu Vua phá lưới nội: Thép đã tôi thế đấy - Bóng Đá

 Minh Vương luôn là ngòi nổ đáng chú ý trên hàng công của HAGL.

Với lối đá tốc độ, khéo léo và đầy nhiệt huyết, cựu tuyển thủ Olympic Việt Nam thi đấu, di chuyển như một con thoi. Anh lùi sâu hỗ trợ đồng đội, tung ra nhiều đường chuyền thuận lợi và quan trọng hơn cả là những bàn thắng mang ý nghĩa quan trọng trong những thời khắc khó khăn của đội bóng. Đơn cử có thể kể đến cái duyên ghi bàn của Minh Vương vào lưới Dược Nam Hà Nam Định và cả SHB Đà Nẵng (anh ghi bàn trong cả 2 trận lượt đi và về khi gặp 2 đội bóng này).

Thành quả hiện tại tất nhiên không tự nhiên mà có, cũng như cách anh đã toả sáng tại Asiad 2018 vào cuối tháng 8 năm ngoái. Ở đó, sau nhiều lần lỗi hẹn cùng U23 Việt Nam (tại VCK U23 châu Á) anh được HLV Park Hang-seo gọi bổ sung để thay thế trường hợp chấn thương của trung vệ Thành Chung (CLB Hà Nội). Và phải chờ đến trận Bán kết với Olympic Hàn Quốc, anh mới được thầy Park tung ra sân và tạo ngay 1 siêu phẩm từ quả đá phạt hàng rào vào phút thứ 71 của trận đấu (chung cuộc Olympic Việt Nam thua 1-3).

Minh Vương dẫn đầu Vua phá lưới nội: Thép đã tôi thế đấy - Bóng Đá

  Giây phút vỡ òa của Minh Vương sau khi lập siêu phẩm vào lưới Olympic Hàn Quốc.

Nhắc lại bàn thắng ở Asiad 2018 trong liên tưởng đến thành tích hiện tại trong màu áo HAGL để ta thấy rằng Minh Vương là một người chịu thương, chịu khó để hướng đến mục tiêu chung của tập thể. Và những nỗ lực không biết mệt mỏi, anh đã mang về những kỳ tích cũng như nhân vật Pavel Korchagin trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy!" của đại thi hào Liên Xô Nikolai A.Ostrovsky.

Đăng Huy | 21:54 20/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục