Martial đồng ý gia hạn hợp đồng: Công đầu của Ed Woodward

23:46 Thứ bảy 10/11/2018

TinTheThao.com.vnSau quãng thời gian dài đàm phán, cuối cùng tiền đạo Anthony Martial cũng đã đồng ý với các điều khoản để gia hạn hợp đồng với Manchester United. Đây là điều làm cho các Manucian cảm thấy rất vui mừng, bởi cầu thủ người Pháp đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng. Để có được điều này, có lẽ họ nên nói lời cảm ơn đến một người. Đó là Phó chủ tịch Ed Woodward.

Theo những thông tin mới nhất từ tờ Daily Mail, Anthony Martial và ban lãnh đạo của Manchester United đã tiến tới một thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Tiền đạo người Pháp sẽ được hưởng mức lương lên đến 190.000 bảng một tuần và tiếp tục gắn bó với “Nhà hát của những giấc mơ” thêm năm năm nữa. Mức đãi ngộ của anh chỉ đứng sau David De Gea, Romelu Lukaku, Paul Pogba và Alexis Sanchez. Đây là  một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của anh trong suốt thời gian qua, với nhiều bàn thắng đầy cảm xúc cùng những pha xử lý mê hoặc lòng người.

 - Bóng Đá

 Anthony Martial từng bị nghi ngờ và không được trọng dụng dưới thời HLV Jose Mourinho.

Các Manucian có lẽ đang cảm thấy rất vui mừng, bởi họ sẽ tiếp tục được chứng kiến Anthony Martial tỏa sáng trong màu áo Manchester United. Và có một người đã góp công lớn để giúp đội bóng chủ sân Old Trafford đạt được điều này, đó là Phó chủ tịch Ed Woodward. Ông đã luôn đứng về phía tiền đạo người Pháp, tin tưởng và bảo vệ anh.

Mùa hè vừa qua, bất chấp mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt giữa Anthony Martial với huấn luyện viên Jose Mourinho, Ed Woodward vẫn thể hiện quan điểm của mình. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã yêu cầu ban lãnh đạo của Man United thương lượng để trao đổi cầu thủ của mình với Ivan Perisic của Inter Milan, nhưng điều đó đã không xảy ra. Càng về cuối kỳ chuyển nhượng, những tin đồn về việc anh có thể chuyển đến Juventus, AC Milan, PSG rồi cả Arsenal xuất hiện càng nhiều. Tuy vậy, Ed Woodward vẫn kiên định với ý nghĩ của mình.

Ông sợ rằng nếu để Martial rời khỏi Old Trafford, anh sẽ trở thành một Kevin De Bruyne hay Mohamed Salah thứ hai, những cầu thủ trẻ từng tỏa sáng sau khi không còn được dẫn dắt bởi Jose Mourinho. Ngoài ra, ông cũng khước từ mọi lời đề nghị chiêu mộ thêm một cầu thủ chạy cánh đến từ huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, mục đích là để tạo điều kiện cho Anthony Martial có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Kết quả cuối cùng thì hầu như ai cũng đã thấy rõ. Giai đoạn đầu mùa, huấn luyện viên Jose Mourinho không trao cho Anthony Martial cơ hội thi đấu. Tuy nhiên, anh đã tự tạo ra cơ hội cho mình bằng cách kiên trì tập luyện, im lặng trước truyền thông và chắt chiu những khoảnh khắc được ra sân để tỏa sáng. Dần dần, khi Romelu Lukaku, Alexis Sanchez sa sút phong độ, Marcus Rashford thì trận tỏ trận mờ, Anthony Martial đã bước ra ánh sáng thêm một lần nữa.

 - Bóng Đá

 Martial đã được tưởng thưởng sau những màn tỏa sáng của mình trong màu áo Man United.

Trước Newcastle, bàn thắng của anh đã làm cả cầu trường Old Trafford trở nên sôi động, trước khi Alexis Sanchez ấn định màn lội ngược dòng siêu kịch tính. Trong trận gặp Chelsea, một mình anh lập cú đúp khiến các Manucian cảm thấy nức lòng. Mới đây nhất, khi phải đối đầu với Bounemouth, một lần nữa anh lại lập công đem về bàn thắng gỡ hòa, để xua tan đi sức ép đang đè nặng bởi những đợt hãm thành của đối thủ trước đó. Sự kiên định của Ed Woodward rõ ràng đã đem về những tín hiệu tích cực, khi buộc Jose Mourinho phải từ bỏ lối chơi tạt cánh đánh đầu đã định sẵn, và trao cơ hội cho những cầu thủ có lối chơi kỹ thuật như Anthony Martial.

Sau tất cả, có thể thấy Ed Woodward đã ghi công đầu trong việc thuyết phục Anthony Martial gia hạn hợp đồng với Manchester United, giúp đội bóng chủ sân Old Trafford không mất đi một tài năng sẽ còn phát triển rất nhiều trong tương lai. Các Manucian có thể trách ông trong nhiều thương vụ khác, nhưng lần này, họ nên cảm ơn vị Phó chủ tịch 47 tuổi. Hy vọng rằng, trong tương lai, ông sẽ còn có thêm nhiều dấu ấn tích cực trên thị trường chuyển nhượng để giúp Manchester United bay cao, và sân Old Trafford thực sự là “nhà hát của những giấc mơ”.

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

22:40 10/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục