Man Utd thắng nhọc, kỷ nguyên của Solskjaer đã bước vào giai đoạn 3

19:43 Chủ nhật 15/09/2019

TinTheThao.com.vnDù đã thắng được Leicester City, tuy nhiên chưa thể nói rằng đó là bước ngoặt của Quỷ đỏ ở mùa giải năm nay.

Sau tất cả, nửa đỏ thành Manchester đã có được 3 điểm đầu tiên sau 3 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Đó cũng đánh dấu thời điểm quan trọng cho HLV Ole Gunnar Solskjaer và các cộng sự. Trên trang Manchester Evening News, các chuyên gia tạm chia Manchester United dưới thời chiến lược gia người Na Uy ra làm 2 giai đoạn, với tổng cộng 17 trận.

Giai đoạn một đó là trước khi gặp PSG tại vòng 1/8 UEFA Champions League. Người ta dễ dàng nhận ra tâm trạng háo hức của các CĐV và cuối cùng là một đêm khó quên tại Paris. Sự điên rồ là tất cả những gì giới chuyên môn nhận định về M.U khi ấy. Một đội bóng bị cho là sẽ khủng hoảng đã đánh bại một trong những thế lực tại châu Âu.

Manchester United can start a third stage of Solskjaer reign after Leicester victory - Bóng Đá

 Câu chuyện vẫn đang rất khó khăn với chiến lược gia người Na Uy. 

Bầu không khí ảm đảm dưới triều đại Jose Mourinho bị xóa bỏ và "Solsa" đã mang tới ánh sáng. 17 trận mà cựu thuyền trưởng Molde nắm quyền, đội chủ sân Old Trafford thắng tới 14 và thua duy nhất 1 trận. Theo các thống kê, M.U cũng ghi tới 39 bàn thắng và hiệu số là 26. Rõ ràng việc nhà cầm quân 46 tuổi được bổ nhiệm chính thức chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thế nhưng, những gì diễn ra ở đêm Paris huyền ảo và câu chuyện sau đó lại khác biệt hoàn toàn. Trận thắng trước Leicester City cũng là trận thứ 17 kể từ màn đả bại PSG. Các fan hâm mộ hiểu được tầm quan trọng của điều đó là lớn đến thế nào. Và thực tế đã chỉ ra, Manchester United thi đấu vô cùng bạc nhược ở giai đoạn này.

Đánh bại "Bầy cáo", Quỷ đỏ mới chỉ có được thắng lợi thứ tư sau 17 trận và cũng là trận thứ hai giữ sạch lưới. Giờ đây, nửa đỏ thành Manchester buộc phải lấy 3 điểm nhọc nhằn vừa kiếm được làm tiền đề để tiến lên. Giai đoạn thứ ba nên được bắt đầu, mặc dù vẫn còn đó rất nhiều câu hỏi lớn được dành cho HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester United can start a third stage of Solskjaer reign after Leicester victory - Bóng Đá

 "Solsa" có lẽ nên thay đổi cách tiếp cận và tâm lý của các cầu thủ.

Hàng thủ ổn định và quan trọng là có được bàn thắng, đây là màn trình diễn khả quan hơn nếu so với những trận khác của "Man Đỏ". Sau những gì đã để hiện trước Wolves và Southampton, người ta không thể nghĩ rằng Daniel James và Marcus Rashford sẽ làm nên chuyện. Mặc dù vậy, kịch bản lần này tỏ ra có lợi cho M.U.

Việc Manchester United chơi nhạt nhòa một phần do chấn thương của Paul Pogba và Anthony Martial. Thế nhưng ở chiều ngược lại, đội chủ sân Old Trafford ưu tiên tập thể hơn là những cá nhân. Ngay sau khi Marcus Rashford mở tỉ số, câu chuyện giữ 3 điểm ở lại sân nhà là nhiệm vụ mang tính "sống còn" của Quỷ đỏ.

Đó chính là điểm nổi bật ở giai đoạn ba của "Solsa". Nửa đỏ thành Manchester từng hủy diệt đối thủ, sau đó trình diễn bộ mặt vô cùng thất vọng. Giờ đây, đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer thậm chì không cần những chiến thắng quá vẻ vang. Điều quan trọng là 3 điểm và Scott McTominay cùng các đồng đội đã làm được. 

HLV Ole Gunnar Solskjaer ca ngợi Ashley Young: 

Giang Nam | 17:55 15/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục