Man Utd 'tan đàn xẻ nghé': Chỉ có Chúa mới biết Ed Woodward đang nghĩ gì

10:39 Chủ nhật 12/05/2019

TinTheThao.com.vnThượng tầng M.U có lẽ là nguyên nhân lớn nhất gây ra sự việc mất đoàn kết nội bộ tại sân Old Trafford vào lúc này.

Những nước đi sai lầm

Việc thiếu đi một Giám đốc thể thao đã khiến Manchester United gặp nhiều rắc rối trong chiến lược nhân sự. Ở mùa giải 2018/19 này, đã không có sư nhất quán nào trong những kế hoạch gia hạn hợp đồng của Quỷ đỏ với các trụ cột. Ngay từ khâu chuẩn bị, Phó chủ tịch Ed Woodward đã bày tỏ ý định trẻ hóa đội hình. 

Đó là lí do vì sao Anthony Martial dù bất hòa với Jose Mourinho đến đâu cũng được giữ lại "Nhà hát của những giấc mơ". Bên cạnh đó, nửa đỏ thành Manchester cũng đã chiều lòng các CĐV bằng việc "trói chân" Scott McTominay. Thế nhưng, vấn đề thực sự đã xuất hiện kể từ khi thượng tầng M.U đưa ra một quyết định.

Man Utd 'tan đàn xẻ nghé': Chỉ có Chúa mới biết Ed Woodward đang nghĩ gì - Bóng Đá

 M.U bị fan hâm mộ phản đối vì gia hạn với Ashley Young.

Làn sóng phẫn nộ ngay lập tức xuất hiện kể từ lúc Phil Jones, Chris Smalling và Ashley Young đặt bút kí vào bản hợp đồng mới. Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, ba ngôi sao người Anh này luôn trở thành "bia đỡ đạn" cho những thất bại của đội nhà. Và thực tế đã chứng minh, màn thể hiện trên sân của họ không tỉ lệ thuận với sự kì vọng từ ban lãnh đạo.

M.U muốn trẻ hóa rồi lại trao hợp đồng mới cho Chris Smalling và Ashley Young, những người đã 29 tuổi và 33 tuổi. Sự mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện khi Juan Mata không được đề nghị, cùng với đó là Antonio Valencia chắc chắn phải ra đi vì... tuổi cao. Những người đã cống hiến tận sức cho Manchester United bị đẩy đi không thương tiếc, chỉ vì họ không phải người Anh? Chỉ có Chúa mới biết vì sao Ed Woodward lại làm thế.

Bất công trong cơ chế đãi ngộ

Sau tất cả, Ander Herrera đã quyết định dứt áo ra đi vì không được đáp ứng nhu cầu về lương bổng. Nhưng câu chuyện nội bộ của Quỷ đỏ sau đó đã khiến giới báo chí tốn nhiều giấy mực. Theo The Sun, các cầu thủ M.U đang bất mãn, ganh tị và có một chút "thù oán" với bộ đôi Alexis Sanchez cùng Paul Pogba.

Có lẽ ai cũng nhìn thấy được những người nào đang được xem là "ông hoàng" tại sân Old Trafford. Alexis Sanchez hưởng lương cao nhất đội, và thậm chí anh sẽ nhận thêm 75.000 bảng cho mỗi bàn thắng cùng 25.000 bảng cho mỗi đường kiến tạo. Con số này với Paul Pogba lần lượt là 50.000 bảng và 20.000 bảng.

Man Utd 'tan đàn xẻ nghé': Chỉ có Chúa mới biết Ed Woodward đang nghĩ gì - Bóng Đá

 Chấn thương liên tục, phong độ tụt dốc là những gì Sanchez đang trải qua tại sân Old Trafford.

Thế nhưng, điều quan trọng nhất là cả hai đều đang có ý định "tháo chạy' khỏi Manchester United. Nếu 2 ngôi sao này ra đi, Ed Woodward sẽ phải thừa nhận rằng mình đã sai trong cách đối xử với các công thần. Bởi lẽ M.U có thể trả lương cao ngất ngưởng cho một cầu thủ chỉ ra sân 27 trận, ghi 2 bàn, có 4 kiến tạo, nhưng với Ander Herrera thì không.

Sẽ không bất ngờ nếu tiếp tục có thêm những cầu thủ khác của Quỷ đỏ công khai muốn ra đi vì không được đãi ngộ xứng đáng. Và chỉ có Chúa mới biết Ed Woodward đang nghĩ gì nếu điều đó xảy ra.

Giang Nam | 09:25 12/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục