Manchester United tưởng chừng như đã kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa Đông với bản hợp đồng được rất nhiều người đón chờ mang tên Bruno Fernandes, thế nhưng sau cùng, thương vụ chốt của họ lại mang tên Odion Ighalo.
Suốt cả tháng Một và khoảng thời gian trước khi phiên chợ Đông mở cửa, những cái tên đình đám đã được nhắc tới cùng với MU, trong đó đáng kể nhất phải kể đến Edinson Cavani và Mario Mandzukic. Thế nhưng sau cùng, cú sốc mang tên Ighalo mới là người cập bến Old Trafford.
Và mới đây, chuyên gia Paul Merson đã đưa ra những nhận định của mình về động thái này của Quỷ đỏ:
"Rất khó để đưa ra nhận định gì về Ighalo, bởi cậu ấy đã rời xa nơi đây 3 năm rồi."
"Nhưng vấn đề là trong mùa giải cuối tại Watford, cậu ấy chỉ có được 1 bàn thắng."
"Đó là một thương vụ nhiều rủi ro. Chúng ta có thể sẽ ngồi đó và nghĩ 'cậu ấy là một thiên tài', hoặc Ighalo sẽ biến thành trò cười lớn nhất lịch sử."
Ngoài Paul Merson, chuyên gia Garth Crooks cũng chia sẻ ý kiến của mình trên BBC:
"Ighalo giống với hình tượng của Solskjaer, một tiền đạo chuyên nghiệp, chơi đồng đội và quan trọng nhất là cậu ta hạnh phúc khi có mặt tại câu lạc bộ trong mơ của mình. Nhưng Ighalo không cùng đẳng cấp với Lukaku."
Man Utd từng xuống hạng vì bàn thắng của Denis Law: