Man Utd vừa trải qua một trận đấu đáng quên khi thua Burnley 2-0 ngay tại Old Trafford. Thất bại này cho thấy quá rõ sự suy bại của Quỷ đỏ kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu. Và mới đây, Rio Ferdinand đã có những chia sẻ cực kỳ tâm huyết về hiện trạng đáng buồn của đội bóng cũ. "Tôi đang nhớ lại về khoảng thời gian được coi là hiện tượng của Ole Gunnar Solskjaer, ông ấy đã cùng các học trò đối mặt với PSG và giành chiến thắng. Khi ấy, các cầu thủ trẻ thực sự phấn khích." "Tôi là một cổ động viên, và tôi muốn CLB làm tốt. Đội bóng sau đó chỉ đơn giản là trao cơ hội cho một người đang làm tốt, bảo đảm tương lai cho ông ấy và bắt đầu xây dựng nền móng cho triều đại mới. Nhưng kể từ thời điểm đó, con đường mà MU đã đi thực sự nhiều chông gai." "Rõ ràng, MU cần một người có tầm nhìn để thay đổi mọi thứ. Tôi không biết liệu người đó có đang ở CLB hay không. Bên cạnh đó, khâu chuyển nhượng đã xuống dốc trong suốt quãng thời gian 6-7 năm qua." "Hãy nhìn những cái tên mà họ đã mang về: Marcos Rojo, Radamel Falcao, Marouane Fellaini, Morgan Schneiderlin, Matteo Darmian và Memphis Depay." "Vì nhiều lý do như tâm lý, khả năng, lối chơi, tôi muốn đặt câu hỏi, rằng liệu những cái tên này đã thực sự từng là một cầu thủ của Man Utd?" "Đó là điều khiến tôi không hiểu nổi trong quãng thời gian dài. Ai là người đã mua họ vậy? Liệu có phải là các HLV, những người đến và nói rằng tôi muốn thấy họ ngay bây giờ?" "Hay là thượng tầng CLB với lời tuyên bố chúng ta sẽ mua những cầu thủ này cho cả bây giờ và tương lai nữa?" "Tôi không nghĩ đã có một sự suy xét đúng đắn. Kể cả bây giờ, khó tin là đội hình này có giá 600 triệu bảng." Rõ ràng, mọi chuyện bây giờ tại Old Trafford là một đống hỗn độn. Liệu bao giờ Man Utd mới có thể trở lại với hình ảnh huy hoàng trong quá khứ của mình, có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được. Man Utd từng để Derby County gây ra cú sốc ngay ở Old Trafford: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Anh Tú | 17:18 23/01/2020