Ở trận lượt đi vòng 16 đội, Quỷ đỏ thành Manchester hủy diệt LASK với tỷ số 5-0 và xem như đã đặt một chân vào tứ kết. Theo kết quả bốc thăm, Man Utd sẽ chạm trán đội thắng ở cặp đấu giữa FC Copenhagen và Istanbul Basaksehir. 2 đội bóng này đều không phải là đối thủ quá khó nhằn dành cho thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer.
Nếu vào đến bán kết, Man Utd cũng chỉ đụng những đối thủ như Olympiakos, Wolves, Sevilla hay AS Roma. Có lẽ, Inter Milan - đội bóng ở nhánh khác - mới là đối thủ đáng gờm với Quỷ đỏ, và tất cả đều đang chờ đợi trận chung kết trong mơ.
"Ồ, tôi không muốn nhìn quá xa vì tôi nghĩ chúng tôi nên tập trung vào trận đấu tiếp theo," Ole Gunnar Solskjaer nói với trang web chính thức của United.
"Hiện tại chúng tôi đang ở một vị trí mà chúng tôi chỉ tập trung vào Premier League nhưng tất nhiên, khi bạn nhìn vào những cặp đấu có thể diễn ra - chúng tôi có thể chơi với Wolves, chúng tôi có thể gặp Ashley Young và Romelu Lukaku của Inter, vì vậy, chắc chắn sẽ có những trận đấu được mong chờ và chúng tôi phải tiếp tục tiến bước.
Hy vọng chúng tôi có thể vượt qua vòng tứ kết nhưng một lần nữa, như đã nói, chúng tôi phải hoàn thành lượt đấu với LASK trước đã."
Solskjaer nói về phong độ của Mason Greenwood và Anthony Martial: