Lukaku: "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta"

22:49 Thứ năm 21/05/2020

TinTheThao.com.vnTiền đạo Inter bày tỏ sự phẫn nộ với 1 ông thầy cũ từng dẫn dắt mình.

 

Các bàn thắng đẹp của Lukaku

Sau khi chuyển sang khoác áo Inter Milan, Romelu Lukaku nhanh chóng hòa nhập và trở thành chân sút chủ lực của Nerazzurri mùa này. 

Trước đó, tiền đạo người Bỉ là chân sút có tiếng tại Premier League. Tổng cộng ngôi sao 27 tuổi đã có 8 năm chinh chiến ở hạng đấu số 1 xứ sương mù, trong 3 màu áo đáng chú ý là Chelsea, Everton và Manchester United.

Hồi tưởng về khoảng thời gian khoác áo The Blues qua Het Laatste Nieuws, Lukaku dành lời tri ân đến ông thầy cũ Roberto Di Matteo: "Di Matteo bảo tôi sẽ ở lại cùng tập thể cho đến sau trận chung kết [Champions League 2012/13]. Ông ấy nghĩ tất cả nên đến cùng nhau, bao gồm những người bị treo giò hay một số không nằm trong danh sách đăng ký. Tôi vẫn biết ơn Di Matteo vì điều đó."

Romelu Lukaku will ‘never forgive’ former Chelsea boss Andre Villas-Boas for Champions League snub    - Bóng Đá

 Lukaku mâu thuẫn với Villas-Boas.

Trái với Di Matteo, Lukaku hậm hực khi nhắc đến Andre Villas-Boas: "Chiến thắng [Champions League] là một trong những điều tôi luôn mơ ước. Bạn muốn ăn mừng điều như thế với đội bóng tại thời điểm đó. Ở tuổi 18, nó thật tuyệt."

"Tôi hạnh phúc cho toàn thể CLB, nhưng có 1 người đã lấy đi rất nhiều từ tôi: HLV trước đó [Villas-Boas]. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta.

Đôi lúc tôi phải đá tiền đạo trái, lúc khác lại là cánh phải. Bạn không phát triển theo cách đó. Có một vài thời điểm bạn phải nghĩ cho bản thân, nên tôi nói với CLB suy nghĩ của mình.

Tôi biết Villas-Boas cũng chịu áp lực, nhưng đó không phải lý do ông ấy đối xử với tôi như thế. Di Matteo tiếp cận tôi hoàn toàn khác, ông ấy lập tức đặt tôi vào mọi thứ. Điều đó nên diễn ra sớm hơn, thật sự tôi không thể tha thứ HLV cũ."

Phụng Sồ | 22:19 21/05/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục