Liverpool vô địch Champions League: Đơn giản mà không đơn giản, đó là tư duy

15:11 Chủ nhật 02/06/2019

TinTheThao.com.vnCái khó của một nhà vô địch Champions League là giải quyết những yếu điểm của mình. Và Liverpool của Jurgen Klopp đã làm được. Tất nhiên theo cách không hề dễ dàng.

Dù Mohamed Salah và Divock Origi là những người ghi bàn giúp Liverpool thắng Tottenham 2 - 0 trong trận chung kết Champions League nhưng vẫn còn hai ngôi sao xứng đáng được chấm điểm cao hơn thế là Virgil van Dijk và Alisson Becker. Nếu như trung vệ người Hà Lan đã khiến những Son Heung-Min hay Harry Kane im tiếng thì cựu thủ môn của AS Roma có ít nhất 4 lần cứu thua giúp đội nhà giữ sạch lưới.

Cho đến bây giờ người ta vẫn không ngừng ca ngợi Jurgen Klopp khi Van Dijk và Alisson tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Liverpool. Nhưng những anti-fan vẫn cố không thừa nhận mà nói rằng, chẳng có gì đặc biệt khi gần nửa thập kỷ dẫn dắt Lữ đoàn đỏ thì Klopp thừa hiểu đội bóng của mình mạnh - yếu ở mặt nào.

 - Bóng Đá

 Cả Virgil van Dijk và Alisson Becker đều chơi rất hay trong trận chung kết Champions League.

Không sai, Klopp biết đâu là vị trí cần gia cố cho Liverpool. Đầu tiên, ông thuyết phục BLĐ Liverpool bỏ ra hơn 70 triệu cho một trung vệ không phải là Sergio Ramos hay Raphael Varane. Và sau trận chung kết Champions League mùa rồi với thảm họa Loris Karius, Klopp mang về ngay thủ môn của AS Roma là Alisson Becker.

Nhưng tại sao không phải là ai khác ngoài hai ngôi sao đó? Và nên nhớ để thuyết phục đội bóng bỏ ra 150 triệu chi cho một trung vệ và thủ môn là điều không dễ dàng gì. Vậy thì ở đây, không chỉ Klopp đơn giản nhìn ra được điều Liverpool cần (điều này không khó bởi ai cũng nhìn ra được) mà cái khó là ông đã chọn đúng Van Dijk và Alisson cũng như có thể thuyết phục đội bóng chi 150 triệu cho họ. Đó là tư duy hẳn hoi.

Và cái tư duy hơn người của Jurgen Klopp không chỉ ở những điều đó mà còn diễn ra ngay trong trận chung kết. Phải thừa nhận một điều là chúng ta đã không thấy được một Liverpool máu lửa tại Wanda Metropolitano mà thay vào đó là một Liverpool khôn ngoan đến lạnh lùng. Người ta nói rằng sở dĩ có điều đó vì Klopp không muốn thua trận chung kết lần thứ 7 của mình để củng cố danh hiệu không mấy tốt đẹp là “Vua về nhì”.

Điều này không sai bởi trong một trận chung kết Champions League với đối thủ quá hiểu nhau như Tottenham thì cẩn thận là không bao giờ thừa. Hay người ta cho rằng Klopp không muốn Liverpool sắm vai Man City hay Ajax Amsterdam bị Tottenham đánh bại dù cửa thắng đã nằm trong tay. Điều này vẫn đúng.

 - Bóng Đá

Cuối cùng, Jurgen Klopp cũng phá được cái dớp Vua về nhì.

Tuy nhiên đừng nhìn vào những chỉ số thống kê như kiểm soát bóng hay sút bóng mà nói rằng đội bóng của Klopp chơi kém hay nhút nhát. Bởi sau tất cả, Klopp với 6 trận chung kết toàn thua trước đó đã hiểu ra đâu là điều quan trọng nhất để có được danh hiệu: thắng lợi cuối cùng. Mà để có được thắng lợi cuối cùng hoặc không được cho đối phương ghi bàn hoặc phải ghi bàn nhiều hơn đối thủ, còn lại những điều khác không quan trọng.

Đó là lý do người ta không được thấy một Liverpool tấn công ào át như mọi khi. Họ như con báo rình mồi chỉ chờ có cơ hội là kết liễu đối phương. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa phòng ngự chặt và các đợt phản công nhanh. Khi Tottenham tấn công thì họ như đụng đầu vào bức tường do Virgil van Dijk và các cầu thủ phòng ngự tạo nên.

Ngược lại, khi Liverpool tấn công như cơn gió lốc kéo tới, chúng ta chỉ hình dung được nó to lớn và nguy hiểm ra sao sau khi nhìn hậu quả nó để lại. Đấy là một bước chuyển đổi về tư duy không hề đơn giản với một cá tính lớn như Jurgen Klopp. Nên hiểu rằng để một người thích cuồng say cùng điệu rock mà chuyển sang nghe dòng nhạc nhẹ chẳng khác gì một cuộc cách mạng về tâm lý.

 - Bóng Đá

Chặng đường mà Liverpool đi là không hề đơn giản. 

Nhưng cái hay của cựu HLV Dortmund không chỉ có thế. Nếu như phía bên kia chiến tuyến, Mauricio Pochettino trao niềm tin vào hai ngôi sao vừa trở lại sau chấn thương là Harry Winks và Harry Kane, tung vào sân hai “thần tài” là Lucas Moura và Fernando Llorente khá muộn, thậm chí ông còn giữ Kane cho đến hết trận dù suốt thời gian trên sân, anh như tàng hình, đều là sai lầm chết người, thì Jurgen Klopp đã có những điều chỉnh cực kỳ sáng suốt.

Georginio Wijnaldum và Divock Origi dù đều là “công thần” trong trận đấu lịch sử với Barcelona nhưng người phải dự bị còn người kia bị thay ra sớm khi không đáp ứng được phong độ. Đấy là sự khác biệt giữa hai HLV và điều đó đã quyết định sự thành bại của trận đấu.

Tất nhiên những điều mà Jurgen Klopp đã nhìn ra thì những ai theo dõi Liverpool thường xuyên cũng dễ dàng nhận biết được. Tuy nhiên để làm một cách rốt ráo và chỉn chu như vậy thì không hề đơn giản. Đó là bản lĩnh, đó là tư duy thực sự. Bản lĩnh của một chiến lược gia xuất sắc. Tư duy của một nhà lãnh đạo thiên tài.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Cát Tường | 14:10 02/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục