Lép vế hoàn toàn, O'Neil cùng học trò chỉ biết lắc đầu ngao ngán

05:59 Thứ sáu 10/11/2017

Bắc Ireland hoàn toàn đánh mất lợi thế sân nhà trong 90 phút trước Thụy Sỹ.

 - Bóng Đá

 Có lợi thế sân nhà trong trận lượt đi, tuy nhiên những gì Bắc Ireland thể hiện chỉ là sự thất vọng.

 - Bóng Đá

 Họ dễ dàng để Thụy Sỹ nắm giữ thế trận trong 45 phút đầu tiên của hiệp một.

 - Bóng Đá

 Mọi chuyện tiếp tục tiếp diễn trong hiệp hai. Ricardo Rodriguez cùng Shaqiri hoạt động rất tích cực bên cánh trái, gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.

 - Bóng Đá

 Phút 57, Thụy Sỹ được hưởng một quả penalty khi trọng tài cho rằng Cory Evans chơi bóng bằng tay trong vòng cấm. Rodriguez không mắc sai lầm đưa Thụy Sỹ vươn lên dẫn trước.

 - Bóng Đá

 Niềm vui của hậu vệ đang thi đấu cho AC Milan.

 - Bóng Đá

 Để thủng lưới, Bắc Ireland buộc phải dồn lên tấn công nhưng họ không thể áp đặt được Thụy Sỹ.

 - Bóng Đá

 

 - Bóng Đá

 Ngoài đường pitch, HLV Michael O'Neil chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

 - Bóng Đá

 Tiếng còi kết thúc vang lên, không khí thất vọng bao trùm các cầu thủ Bắc Ireland.

 - Bóng Đá

 Cám ơn khán giả là những điều cuối cùng họ có thể làm được trong trận lượt đi. Bắc Ireland cần phải nỗ lực đến 200% trong trận lượt về mới mong giành vé đến Nga năm sau.

Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 05:05 10/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục