Lazio: Bi kịch của 'kẻ ít tiền'

01:28 Thứ sáu 22/09/2017

TinTheThao.com.vnVì ít tiền, Lazio buộc phải cắn răng bán đi Wesley Hoedt và để lại cho đội hình 3-5-2 5 trung vệ, gồm 4 người đàn ông và 1 'thắng nhóc' 20 tuổi.

Đến trước phút 59 trong trận đấu với Napoli, Lazio vẫn là một đội bóng đáng xem, là đội bóng ấn tượng nhất tại Serie A kể từ đầu mùa. Thế nhưng, tất cả đã sụp đổ sau khoảnh khắc Mertens 'vẽ' lên đường cong hoàn mỹ vào lưới Strakosha. Đó là khoảnh khắc CĐV Biancocelesti nhói đau, họ hiểu rằng chuỗi trận bất bại của đội bóng con cưng sẽ bị chặn đứng. Càng đau hơn khi điều đó xảy ra không phải vì Lazio đá tệ, họ thiếu may mắn, thiếu may mắn một cách có 'hệ thống'.

 - Bóng Đá

 

Ngày 23/08/2017, các tờ báo đồng loạt đăng tải thông tin Southampton chiêu mộ thành công trung vệ Wesley Hoedt từ Lazio với giá 15 triệu bảng. Họ tập trung xoáy vào việc đây sẽ là người thay thế Virgil Van Dijk, rằng trung vệ Hà Lan sắp ra đi mà chả thèm đả động gì đến Lazio. Thế nhưng, những người thật sự yêu mến đội bóng Serie A này sẽ phải thốt lên rằng "Cái quái gì vậy?". Đúng vậy, không thể không ngạc nhiên trước chính sách kỳ lạ của BLĐ Lazio! Một đội bóng đá 3-5-2 như họ sau khi bán Hoedt sẽ chỉ còn lại đúng 5 trung vệ. Nói đúng hơn, đó là 4 người đàn ông và một 'thằng nhóc' 20 tuổi.

Dù vậy, cuối cùng, tất cả đều hiểu rằng, Lazio bán Hoedt chung quy vẫn là vì tiền, họ ít tiền nên cần thêm tiền. Cái giá 15 triệu bảng cho một trung vệ dự bị là cái giá mà đội bóng ít tiền như Lazio không thể từ chối.

Khi Lazio tung hoành những vòng đấu vừa qua, đánh bại Juve giành Siêu cúp, hạ nhục 'đại gia' Milan một cách không thương tiếc, người ta nói rằng, Inzaghi đã xây dựng được đội hình có thể đương cự với những CLB lớn. Ừ thì đúng là như vậy! CLB ít tiền như Lazio lấy đâu ra để xây dựng thêm đội hình thứ hai?

 - Bóng Đá

 

Thế nên, '11+' con người ấy đã phải cày ải suốt từ đầu mùa giải đến giờ. Tính luôn cả trận đấu với Napoli, Lazio chỉ sử dụng đúng 13 cầu thủ trong đội hình xuất phát ở 6 trận đấu tại Italia (5 Serie A + 1 Siêu cúp). Kết quả, những con người đó lần lượt 'gục ngã' khi Serie A diễn ra vòng đấu giữa tuần. Đáng buồn hơn, tất cả đều tập trung ở hàng hậu vệ. Bastos, de Vrij, trước đó là Wallace trong trận đấu với Mian, 3 trong 4 'người đàn ông' của Lazio đã phải làm bạn với giường bệnh, để lại một mình Radu đơn độc với 'thằng nhóc' 20 tuổi.

'Thằng nhóc' 20 tuổi ấy là Luis Felipe. Hoàn toàn không có ý xúc phạm khi gọi cầu thủ này là 'thằng nhóc'. Đây là từ ngữ diễn tả chính xác viễn cảnh của Luis Felipe ở Lazio hiện tại. Chắc chắn cậu ta sẽ được đem đi cho mượn nếu Hoedt không bị bán. Thế nhưng, ở thế 'bất đắc dĩ', Lazio buộc phải giữ Luis Felipe ở lại, cố gắng 'hoang tưởng' cầu thủ này là trung vệ thứ 5 và đặt lên cậu một trọng trách quá lớn.

45 phút trước Vitesse, 0 lần tắc bóng, 0 lần cắt bóng rồi Inzaghi thà kéo Lucas Leiva về đá trung vệ khi de Vrij chấn thương thay vì tung Luis Felipe vào sân, bấy nhiêu thôi đủ để khẳng định rằng, 'thằng nhóc' 20 tuổi chưa đủ khả năng để đá ở Serie A.

 - Bóng Đá

 Những con người này đáng được tôn trọng. Họ đã chiến đấu hết tất cả những gì có thể.

Nếu không có gì đặc biệt, Lazio sẽ bước vào trận đấu cuối tuần này với chỉ 1 trung vệ thực thụ. Một thảm họa thật sự nhưng đội bóng thủ đô cũng chẳng thể làm gì hơn khi mang thân phận của 'kẻ ít tiền'.

CĐV Lazio đau, đau lắm sau 90 phút trước Napoli. Họ đau không phải vì 1 trận thua, thua một trận không đáng để đau. Họ đau vì giấc mơ về một mùa giải tươi sáng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Họ đau vì dù Simone Inzaghi có nỗ lực, các cầu thủ của ông có nỗ lực thì nỗ lực đó chỉ càng đưa CLB đến gần hơn với sự sụp đổ. Một CLB không thể bay cao chỉ với '11+' cầu thủ chiến đấu cho cả mùa giải.

Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 00:50 22/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục