Lập siêu phẩm, sao Juventus nói lời thật lòng

10:58 Thứ năm 19/09/2019

TinTheThao.com.vnMặc dù là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Juventus tại UEFA Champions League 2019 – 2020 nhưng tiền đạo người Colombia vẫn cảm thấy không vui.

Rạng sáng nay (19/9), Juventus chạm trán Atletico Madrid ở Wanda Metropolitano, trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của vòng bảng UEFA Champions League 2019 – 2020. Juan Cuadrado và Blaise Matuidi đã đưa Bianconeri vượt lên dẫn trước với tỉ số 2-0. Thế nhưng, trong khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng nhờ công của Stefan Savic và Hector Herrera, qua đó giữ 1 điểm ở lại thủ đô Tây Ban Nha.

Các Juventini đã được trải qua những khung bậc cảm xúc khác nhau. Họ cảm thấy thăng hoa, ngất ngây sau 2 bàn thắng đầu tiên, lo lắng khi bị rút ngắn tỉ số, hồi hộp khi thấy những cơ hội bị phung phí và cuối cùng là sự thất vọng, tiếc nuối vì đội bóng của mình đã đánh rơi 2 điểm.

Juan Cuadrado nói về trận Atletico Madrid - Bóng Đá

 Juan Cuadrado ghi bàn trong trận gặp Atletico Madrid.

Juan Cuadrado cũng có chung cảm xúc ấy. Tiền đạo người Colombia đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Bianconeri tại UEFA Champions League mùa giải năm nay. Đó là 1 siêu phẩm khiến toàn bộ hàng thủ của Atletico Madrid phải đứng nhìn bóng bay vào lưới. Thế nhưng, anh vẫn không cảm thấy vui mừng. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Juan Cuadrado cho biết:

“Tôi vui vì bàn thắng đã ghi được nhưng rất buồn về kết quả. Juventus phải chứng minh rằng đây là 1 đội bóng tuyệt vời, luôn luôn hướng về tập thể. Cuối trận, tôi đã rất tức giận vì bị gỡ hòa sau khi đã dẫn trước 2-0. Tôi thành thật xin lỗi.”

(*) Xem lại hat-trick của Cristiano Ronaldo vào lưới Atletico Madrid ở mùa giải 2018 - 2019:

Faro | 10:15 19/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục