Lần cuối cho Messi, để vĩ đại hơn Maradona!

19:24 Thứ sáu 04/05/2018 | 1

Có thể nói Messi là huyền thoại của những huyền thoại. Thế nhưng nếu không có cúp vàng World Cup, anh sẽ mãi chỉ là số 2 tại chính quê hương Argentina.

Năm Quả bóng vàng, 9 chức vô địch La Liga, 5 Copa del Rey (Cúp nhà Vua), 7 siêu cúp Tây Ban Nha, 4 cúp bạc Champions League, 3 siêu cúp châu Âu và 3 cúp vô địch thế giới các CLB, tất cả những danh hiệu trên là bằng chứng thuyết phục nhất cho sự vĩ đại không phải bàn cãi của Leo.

Với người dân Catalan, Lionel Messi là vị thánh, tuy nhiên tại Argentina, vị thánh ấy là Maradona, bởi dù sự nghiệp cấp CLB không thể so sánh với hậu bối, thế nhưng “cậu bé vàng” lại mang vinh quang World Cup về cho người dân xứ sở Tango.

Messi là vị vua trong màu áo sọc trắng xanh, nhưng thượng đế không mỉm cười với anh. Nói vậy là bởi, một vị vua muốn nếu muốn trở nên vĩ đại, ông luôn cần những thần tử mẫn cán. El Pulga có thể ví như một vị hoàng đế tài ba, nhưng quanh anh lại thiếu đi những bề tôi có khả năng san sẻ gánh nặng.

Nguồn Internet

Không như tại Barcelona, Messi ở Argentina luôn phải một mình gánh cả tập thể.

Nhìn lại mọi giải đấu lớn số 10 đã trải qua suốt hơn một thập kỷ qua, bất chấp kết quả ra sao, chẳng ai dám nói đó là lỗi của Messi, ai dám nói Messi không phải ngôi sao sáng nhất. Ở Copa America 2016, El Pulga là nguồn cảm hứng cho những đợt tấn công của Argentina. Anh làm mọi thứ, từ cầm nhịp, ghi bàn, tạo khoảng trống, dọn cỗ, truyền lửa. Dù vậy khi mà các đồng đội quá vô duyên, anh còn có thể làm gì hơn?

World Cup 2014 cũng không khá hơn, khi mà ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp đến, nỗi đau ở Maracana tưởng như đã dịu đi lại bỗng chốc đau nhói với những người trót dành tình cảm cho siêu sao sinh năm 1987. Messi đã thi đấu với 200% nỗ lực, nhưng khi các đồng đội không thể chia sẻ trách nhiệm cùng anh, còn bên kia chiến tuyến những cỗ xe tăng lại có một Mario Goetze quá xuất sắc, Argentina đành ngậm ngùi về nhì.

Nguồn Internet

 World Cup 2018 có lẽ sẽ là cơ hội cuối để Messi trở thành vị thánh thực sự trong lòng người dân Argentina.

Năm nay, mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi khi Paulo Dybala, cầu thủ thường xuyên bị “ngó lơ” vì có lối chơi quá giống M10 được HLV Sampaoli gọi lên tuyển. Với Dybala, cái tên mà Juventus đang rất muốn giữ chân, còn Bayern thì cật lực theo đuổi, có lẽ Messi giờ đây sẽ có thêm một người chia lửa đúng nghĩa, từ đó có thể tập trung hơn vào nhiệm vụ ghi bàn – thứ làm nên tên tuổi của anh. Ở hàng tiền vệ, khi chứng kiến màn trình diễn của Diego Perotti trong màu áo AS Roma và Erik Lamela trong màu áo Tottenham, người ta càng có cơ sở để tin vào một phép màu sẽ xảy ra tại Nga sắp tới cho đội bóng áo sọc xanh trắng.

Khách quan mà nói, nếu thiếu Messi, Argentina thậm chí chẳng có cơ hội góp mặt, chứ đừng nói đến danh hiệu á quân tại World Cup 2014. Không thể trách người dân khi chỉ trích và xem nhẹ M10 mỗi khi đặt lên bàn cân với Maradona, bởi đã quá lâu rồi họ vẫn chưa ăn mừng niềm vui chiến thắng cùng ĐTQG dù luôn được đánh giá là một cường quốc trên bản đồ bóng đá thế giới. Ở tuổi 31, đây chắc chắn sẽ là lần cuối cho Messi, để trở thành vị thánh thực sự ở Argentina. 

Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 17:00 04/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục