King's Cup: Thua "xấu xí" trước Việt Nam, người Thái “mất cả chì lẫn chài”

22:05 Thứ năm 06/06/2019

TinTheThao.com.vnGiở đủ chiêu trò nhưng người Thái vẫn bại trận trước Việt Nam. Đây được xem là thất bại toàn diện của đội tuyển Thái Lan.

Trước đây người hâm mộ bóng đá khu vực thường biết đến đội tuyển Thái Lan với phong cách thi đấu đẹp mắt, đẳng cấp. Dù chạm trán với bất kỳ đối thủ nào ở khu vực Đông Nam Á, đối diện với muôn vàn thử thách, đội tuyển Thái Lan đều khuất phục đối thủ bằng tinh thần thép và bản lĩnh thi đấu thật sự. Tuy nhiên, hình ảnh đẹp mắt, hoa mỹ này của bóng đá đất nước Chùa vàng đã hoàn toàn sụp đổ sau trận thua Việt Nam tại King's Cup 2019.

King's Cup: Thua

 HLV Park Hang-seo chứng tỏ sự trên cơ trước HLV Sirisak.

Khách quan mà nhận xét một trận thua chưa thể nói lên điều gì trong tình thế cả 2 bên đều chưa có được đội hình mạnh nhất. Cuộc đua tranh vị trí đội bóng số 1 khu vực giữa Việt Nam và Thái Lan chỉ mới bắt đầu và thầy trò HLV Park Hang-seo tạm chiếm ưu thế. Còn quá sớm để nói Việt Nam đã vượt qua Thái Lan. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo cho rằng Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh, đẳng cấp của khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng đối với nền bóng đá Thái Lan, họ chính thức rơi vào tình thế thiệt đơn thiệt kép, “mất cả chì lẫn chài” sau trận thua Việt Nam.

Rõ ràng, đội tuyển Thái Lan chẳng những thua về thế trận mà còn gián tiếp để lại ấn tượng xấu về một thứ bóng đá bạo lực, cay cú ăn thua. Hóa ra đội tuyển Thái Lan chỉ thi đấu fairplay trước những đối thủ dưới cơ, còn khi chạm trán với những đội mạnh như Việt Nam, Bầy Voi chiến mới lộ diện bộ mặt thật sự, sẵn sàng giành chiến thắng bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí sử dụng bạo lực. Đây là hình ảnh hiếm thấy của Thái Lan trong những cuộc đối đầu Việt Nam trước đây. Người Thái không cam tâm khi bị Việt Nam qua mặt. Và trận thua tại King’s Cup 2019 càng khiến nền bóng đá Thái Lan tổn thương nặng nề.

King's Cup: Thua

ĐT Việt Nam thắng Thái Lan bằng lối chơi đẹp mắt, bản lĩnh thi đấu dày dạn. Ảnh: Đình Viên.

Thua Việt Nam, đội tuyển Thái Lan và liên đoàn bóng đá nước này chính thức thất bại trong kế hoạch 3R: Rematch (Tái đấu), Revenge (Phục hận), Return (Trở lại) tại King's Cup năm nay. Người Thái chỉ đạt được 1 mục tiêu duy nhất, đó là thuyết phục Việt Nam tham gia trận tái đấu tại King’s Cup. Tuy nhiên, 2 chữ R còn lại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan thất bại toàn tập và vô tình làm nền cho thành công của đội tuyển Việt Nam. Thay vì phục hận, Bầy Voi chiến tiếp tục cay đắng ôm hận trước Việt Nam và thay vì thắng thầy trò HLV Park Hang-seo để lấy lại danh hiệu tự xưng “King of Asean”, Thái Lan tái khẳng định (Reaffirm), Việt Nam mới là đại diện tiêu biểu của bóng đá Đông Nam Á.

Gia Minh | 21:00 06/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục