Không phải Man United mà chính “Robin Hood” sẽ phá nát giấc mơ của Liverpool?

06:56 Thứ sáu 26/04/2019

Man United đã không giữ chân được Man City như Liverpool mong muốn. Nhưng suy cho cùng, Lữ đoàn đỏ phải tự cứu lấy mình trước khi chờ đợi điều gì đó.

Dẹp bỏ mọi thù hằn và kiêu ngạo, Liverpool đã đứng về phía Man United trong trận derby Manchester với hy vọng mong manh rằng thầy trò Ole Gunnar Solskjaer có thể làm được gì đó trước kẻ đang cạnh tranh chức vô địch cùng Lữ đoàn đỏ là Man City. Nhưng trong hoàn cảnh Man đỏ đã thua 6/8 trận trước đó thì niềm tin ấy làm sao có sự hồi đáp xứng đáng khi một bên là tập thể rệu rã còn phía bên kia là đoàn quân thiện chiến. Tuy nhiên, Liverpool đừng vội trách cứ gì Man United bởi còn một kẻ có thể trực tiếp chấm dứt giấc mơ 3 thập kỷ của họ.

Sau khi trận đấu trên sân Old Trafford kết thúc, CĐV Liverpool không ngừng chỉ trích Quỷ đỏ không fair-play nhất là do Man United đã có hiệp một khá ổn trước Man City rồi sau đó thua một cách bất ngờ. Nhưng một đội vừa thua Everton tới 4 bàn không gỡ thì dù có fair-play thì liệu đã làm được gì hay không?

Trong một ngày mà ngôi đầu đã được chuyển giao về tay các nhà đương kim vô địch, Liverpool dường như chưa thôi bực tức đại kình địch Man United mà quên rằng những con người này làm sao cản được Man City. Và họ lại quên thêm một điều, trong ba trận còn lại, chính Liverpool cũng phải đối diện với một thử thách mang tên Wolverhampton.

 - Bóng Đá

Man United đã thất bại trong derby Manchester. 

Phải, là Wolverhampton, đội vừa cho Arsenal "sấp mặt" với chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục khi họ dẫn trước Pháo thủ tới 3 - 0. Và chiến thắng này càng "tô son dát vàng" vào bảng thành tích rực rỡ khi Bầy sói đối đầu với nhóm Big Six. Theo đó, ở Ngoại hạng Anh, Wolves đã gặp nhóm Big Six 11 lần từ đầu mùa và chỉ thua đúng 3 trận, còn lại thắng 4 hòa 4.

Trong chuỗi thành tích ấn tượng ấy, họ đã bất bại trước Chelsea, Man United và Arsenal (đều một thắng một hòa). Với trung bình 1.45 điểm có được khi đối đầu với nhóm Big Six, Wolves chỉ chịu thua Man city và Liverpool mà thôi. Bên cạnh đó, người ta không thể quên chiến tích loại Liverpool và Man United ra khỏi FA Cup của đội chủ sân Molineux.

Nếu khi gặp các đội bóng tốp dưới mà Wolves cũng chơi hay như vậy thì bây giờ có lẽ họ đang nằm trong nhóm những đội dẫn đầu. Việc họ “chỉ” đứng thứ 7 và kém nhóm Big Six tới hơn 10 điểm cũng như đã thua 12 trận đầu mùa cho thấy phong độ của Bầy sói dường như chỉ được phát huy hết khả năng khi họ gặp những đại gia của Ngoại hạng Anh. Phong cách ấy như chàng hiệp sỹ Robin Hood hành hiệp trượng nghĩa ngày nào: cướp giàu giúp nghèo.

 - Bóng Đá

Wolves tiếp tục gây sốc khi hạ Arsenal. 

Và Wolves cũng là đối thủ cuối cùng của Liverpool tại Premier League - trận thứ 12 của họ tại Ngoại hạng Anh khi gặp 6 đội mạnh nhất nước Anh và đang chia nhau 6 vị trí dẫn đầu . Dù trận đấu diễn ra tại Anfield nhưng rõ ràng thầy trò Nuno Santo không ngại gì chuyện hành quân xa nhà.

Thứ mà họ có thừa lúc này là niềm tin, sự thoải mái và thể lực không bị quá tải. Trong khi ấy Liverpool vừa bị Man City gây sức ép vừa phải đương đầu với Barcelona tại Champions League. Dù có vượt qua đại diện La Liga hay không thì chắc chắn rằng hai trận đấu này sẽ bào mòn thể lực của các học trò Jurgen Klopp. Trong trường hợp họ không vào được chung kết Champions League thì tâm lý Liverpool càng bị đè nặng và nguy cơ bị Bầy sói “ăn thịt” lại càng cao.

Như đã nói, trong hai lần gặp nhau với Liverpool ở mùa giải năm nay (Ngoại hạng Anh và FA Cup) thì mỗi đội cũng đã có một trận thắng. Một khi Wolves đã tràn đầy niềm tin sau khi liên tiếp đánh bại Man United rồi Arsenal cũng khiến họ không e ngại khi đối đầu cùng đội bóng của Jurgen Klopp. Rõ ràng khi đã đứng thứ 7 - một vị trí vượt quá mức mong đợi ngay từ đầu mùa giải của thầy trò Nuno Santo - thì họ chẳng có gì để mất vào lúc này còn Liverpool bị căng cứng tâm lý “thua là mất tất cả” thì một bất ngờ nếu xảy ra thì cũng…chẳng có gì là bất ngờ.

 - Bóng Đá

Bầy sói là kẻ chấm dứt giấc mơ của Liverpool ở vòng đấu cuối?

Mùa giải trước người ta gọi Liverpool là "Robin Hood" chuyên lấy điểm đội mạnh chia cho đội yếu. Năm nay Wolves đang thay họ vào vai này. Và nếu chính Wolves đóng lại giấc mơ của Liverpool thì đó thật là định mệnh nghiệt ngã.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Cát Tường | 05:27 26/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục