Không phải De Ligt, mẫu như Beck mới là người Solskjaer nên kí

10:06 Thứ hai 27/05/2019 | 2

TinTheThao.com.vnDavid Beckham chơi cho Man Utd thêm lần nữa. Nghe có vẻ trào phúng, nhưng đó là ước mơ thật sự của CĐV Quỷ đỏ sau những gì anh thể hiện đêm qua.

Đêm qua, các huyền thoại của Man Utd và Bayern Munich đã tái hiện tại trận Chung kết Champions League 1999 nhằm gây quỹ từ thiện. Tròn hai mươi năm trôi qua và những kí ức tươi đẹp với NHM Quỷ đỏ vẫn còn đó. Trong lần tái đấu này, các học trò của Sir Alex đã vùi dập đối thủ với tỉ số 5-0. 

Không phải De Ligt, mẫu người như Beck mới là Solskjaer nên kí  - Bóng Đá

 Tiền vệ người Anh ở tuổi 44 vẫn có những quả tạt bóng "chất như nước cất". 

Đáng nói, dù tuổi đã cao, những huyền thoại áo đỏ vẫn cho thấy "khí chất ngời ngời" của mình trong từng đường bóng. Chứng kiến bộ đôi lão tướng Jaap Stam và Ronny Johnsen thi đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer không ngần ngại thốt lên rằng: "Stam và Johnsen, chúng tôi vẫn có thể làm tốt với đội hình hiện tại khi cả 2 án ngữ ở trung tâm hàng thủ. Trông như họ vẫn có thể thi đấu đỉnh cao."

Tuy nhiên, cầu thủ được tung hô nhiều nhất trong đêm qua chính là David Beckham. Dù xa rời bóng đá đỉnh cao đã lâu nhưng Beck vẫn còn đó những pha xử lí đậm chất nghệ sĩ. Thời gian đã lấy đi của Beck khả năng bứt tốc, nhưng với những quả tạt đã thành thương hiệu, anh vẫn làm cực tốt. Thậm chí, một CĐV đã đùa trên Twitter rằng: "Beck tạt còn chính xác hơn cả Young mùa này". 

Không phải De Ligt, mẫu người như Beck mới là Solskjaer nên kí  - Bóng Đá

 Beck ăn mừng sau khi sút tung lưới Bayern Munich. 

Hẳn Sir Alex trên khán đài cũng phải mỉm cười khi chứng kiến các học trò tái hiện lại lối chơi rực lửa của Quỷ đỏ năm nào. Cách chơi của họ qua bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn giữ được khí chất, như thể nó đã thấm thấu vào trong máu.

Đặc biệt, Man Utd chuyển cánh rất tốt với hàng tiền vệ chuyền dài siêu việt. Không khó để nhớ tình huống Beck có một pha phất bóng tầm 50m từ đồng đội băng lên cánh trái. Sau đó, bóng trả được trả ngược cho Paul Scholes. Số 18 của Man Utd lại phất bóng đến vị trí của Beckham. Không cần lấy đà nhiều, Beck thực hiện một pha lật bóng cực dẻo vào bên trong gây sóng gió khung thành Hùm xám. 

Dĩ nhiên, không có chuyện Beck trở lại chơi bóng chuyên nghiệp. Nhưng những lời kêu gọi thiết tha của CĐV sau trận đấu đã chỉ ra rằng, Quỷ đỏ thiếu lắm những cầu thủ chạy biết tạt. Từ khi Ryan Giggs treo giày, Man Utd đã không còn một cầu thủ leo biên đúng nghĩa. Thực sự, 5 năm khủng hoảng của họ sẽ trôi qua nhanh hơn nếu sân Old Trafford đón về một cầu thủ chạy cánh đủ tốt.

Xem lại diễn biến chính trận giao hữu: 

Ngọa Long | 09:35 27/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục