Không có Toni, Rafael Nadal đã trở thành sao bóng đá

02:21 Thứ bảy 25/03/2017

TinTheThao.com.vnNếu không có sự dìu dắt của chú Toni, rất có thể bây giờ, Nadal đã trở thành một cầu thủ bóng đá.

1022.6666666666666x767__origin__0x0_Rafael_Nadal_Toni_Nadal

 HLV Toni có quãng thời gian gần 30 năm gắn bó với Nadal. Ảnh: Internet.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ TennisWorldUSA, Rafael Nadal đã tiết lộ một bí mật khá thú vị về anh và người chú của mình. Anh cho biết, nếu không có sự dìu dắt của chú Toni, rất có thể bây giờ, anh đã trở thành một cầu thủ bóng đá.

“Mong muốn của tôi luôn là được xỏ giày đá bóng, nhưng những lời khuyên của chú Toni đã giúp tôi trở thành tay vợt như ngày nay. Những lời dạy bảo của chú có sức ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của tôi hiện tại”. Nadal nói.

Chú Toni đã huấn luyện cho Nadal kể từ khi anh lên 3. Hồi tháng 2, Toni đã ra thông báo, chấm dứt cương vị HLV trưởng của Nadal để nhường chỗ cho Carlos Moya, để lui về tập trung cho công tác huấn luyện tài năng trẻ tại Học viện Rafa của Nadal.

Ngoài Nadal, Andy Murray cũng là tay vợt rất có năng khiếu với bóng đá. Trước kia, Murray cũng từng có ý định theo nghiệp cầu thủ, khi từng được CLB Rangers gửi lời mời năm 15 tuổi. Ông ngoại của anh, Roy Erskine, cũng từng là một cầu thủ chuyên nghiệp.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 02:20 25/03/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục