Khoảnh khắc World Cup: Màn ăn mừng của 'đứa bé' Tardelli (1982)

13:52 Chủ nhật 08/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trong trận chung kết World Cup 1982 tại Madrid, có lẽ khó ai có thể quên được hình ảnh ăn mừng bàn thắng như một đứa trẻ của Marco Tardelli.


Ở trận đấu giữa đội tuyển Italia và Đức năm đó, khi đồng hồ đang bước sang phút 69 của giờ thi đấu chính thức, Azzurri đang tìm cách áp sát khung thành của đối thủ, và trong một thoáng mất tập trung, Die Mannschaft đã phải chết lặng đứng nhìn Marco Tardelli thực hiện pha dứt điểm đưa bóng đi thẳng vào mảnh lưới của mình.

Sau bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Italia này (trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1), Marco Tardelli khiến người ta cảm thấy ông trẻ đi cả chục tuổi trong lúc ăn mừng, khi chạy khắp sân ăn mừng, trong khi miệng thì không ngừng hô 'Gol, Gol', còn khuôn mặt thì ướt đẫm vì những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

Cho đến nay, màn ăn mừng như một 'đứa bé' của Marco Tardelli vẫn luôn được xem là một trong những khoảnh khắc xúc động và đáng nhớ nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục