Khi số phận không cho Primus và Chandler một trận đấu tử tế

16:04 Thứ tư 21/03/2018

TinTheThao.com.vnChandlers muốn có một trận đấu toàn tâm toàn sức với Primus nhưng anh lần nữa không có cơ hội.

Tại sự kiện võ đài Bellator NYC, 2 võ sĩ Michael Chandler và Brent Primus từng có cơ hội so găng với nhau. Tuy vậy, Chandler đã bị tái phát chấn thương mắt cá ở nửa chừng. Anh được xem xét tình hình bởi các bác sĩ và buộc phải tuyên bố rút lui, đồng nghĩa với việc tặng cho Primus đai vô địch.

Michael_Chandler_and_Brent_Primus

 Chandler (bên trái) đã từng đọ sức với Primus (bên phải) tại Bellator NYC.

Sau đó, Chandler vẫn không thấy cảm thấy dễ chịu. Anh liên tục ám chỉ Primus là nhà vô địch may mắn và quyết tâm làm mọi điều để tái đấu với đối thủ này. Cuối cùng, Chandler đã có cơ hội khi anh sẽ cùng Primus chiến đấu tại sự kiện Bellator 197 diễn ra vào ngày 13/04 tới đây.

Nhưng bất ngờ, lần này lại tới lượt Primus gặp chấn thương (rạn xương) và nhiều khả năng không thể thượng đài.

Michael Chandler

 Chandler đã tập luyện rất nhiều để chờ cơ hội tái đấu với Primus.

Theo nguồn tin mới nhất, ban tổ chức đã quyết định chọn lựa võ sĩ Brandon Gritz trở thành người thay thế cho Primus để thi đấu với Chandler. Gritz vừa chấm dứt 3 trận thua liên tiếp bằng chiến thắng nốc ao trước Luka Jelcic ở trận đấu tại sự kiện Bellator 190 diễn ra vào tháng 12/2017.

Phía Chandler tỏ ra có chút thất vọng trước tin tức này nhưng anh cho rằng “chỉ cần vô địch thì mọi chuyện đều đáng mừng.”

Michael Vazquez | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục