Khi ĐT Tây Ban Nha trở thành "gánh xiếc": Real và Barca sống trong sợ hãi

20:03 Thứ sáu 19/10/2012

Barca đã may mắn hơn Real khi các trụ cột của họ vẫn "vẹn nguyên" khi trở về từ nghĩa vụ quốc gia. Nhưng liệu may mắn ấy có tồn tại được mãi? Câu trả lời là không, nhất là khi Liên đoàn bóng đá TBN (RFEF) đang thực hiện một chiến dịch phi lý với mục đích "trình diễn và kiếm tiền".

Theo như công bố, trận đấu tiếp theo của Tây Ban Nha sẽ là chuyến hành quân tới Bắc Trung Mỹ xa xôi, nơi họ sẽ làm khách của Panama vào ngày 14/11 tới. Đây có thể coi là một trận đấu vô thưởng vô phạt với mục đích chủ yếu là kiếm tiền. Được biết, RFEF sẽ nhận được 3 triệu euro trực tiếp từ phía đối tác. Ngoài ra, họ cũng nhận được 4,3 triệu euro trong tổng số tiền 43 triệu euro từ hợp đồng bản quyền truyền hình TBN vốn được kí với RFEF từ năm 2007.

Tháng trước, theo thỏa thuận với phía đối tác, TBN cũng đã có một chuyến hành xác sang châu Mỹ để thu về 2 triệu euro từ trận giao hữu với Puerto Rico (thắng 1-0). Thực tế, kể từ khi giành chức vô địch châu Âu và thế giới, TBN trở thành đội bóng "hot" nhất và liên tục nhận được lời mời từ phía các đối tác (phần lớn là khu vực Bắc Trung Mỹ). Từ những trận đấu mang tính chất trình diễn này, RFEF thu về những khoản tiền không nhỏ (dao động khoảng 2-5 triệu euro/trận) nhưng đổi lại, Del Bosque sẽ phải mang tới những cầu thủ giỏi nhất.

ĐT Tây Ban Nha đang trở thành "gánh xiếc"

Trận đấu sắp tới với Panama cũng không phải là ngoại lệ. Theo ràng buộc, Del Bosque sẽ phải mang theo 75% số cầu thủ là các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới. Điều đó cũng có nghĩa chắc chắn sẽ có 18 trong 23 cầu thủ được triệu tập trong các trận đấu với Belarus và Pháp vừa qua. Nếu lấy trận đấu với Pháp là cơ sở, đây rõ ràng là một thảm họa với cả Real Madrid và Barcelona bởi trong trận đấu này, Del Bosque đã sử dụng 6 cầu thủ của Barca, 4 cầu thủ của Real (người còn lại là Silva của Man City) ở đội hình chính thức.

Panama chắc chắn sẽ háo hức với trận đấu này

Trận giao hữu ở châu Mỹ quá cận ngày với các trận đấu ở cấp CLB. Từ những chuyến bay với quãng đường dài lê thê, chưa nói đến chấn thương, sự mệt mỏi là điều sẽ khó tránh khỏi đối với các tuyển thủ. Chỉ 72 tiếng sau khi trở về, các cầu thủ Real sẽ tiếp Bilbao ở Bernabeu. 4 ngày sau, họ làm khách của Man City tại Etihad trong trận chiến thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League. Trong khi đó, Barca sẽ tiếp Zaragoza trước khi hành quân đến nước Nga để làm khách của Spartak Moskva.

Barca may mắn khi không có ai nhập viện nhưng Real mất tới 7 cầu thủ vì chấn thương ở những mức độ khác nhau ở đợt tập trung vừa rồi. Con số ấy khiến người Madrid sợ hãi. Nỗi sợ ấy càng lớn hơn khi họ nghe tin về trận giao hữu với Panama. Những ám ảnh về một cơn bão "virus FIFA" mới một lần nữa sẽ lại phủ đầy lên Bernabeu.
T.Giáp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục