Kevin De Bruyne: Hành trình gian nan của một thiên tài

18:59 Thứ hai 16/04/2018

TinTheThao.com.vnNgày hôm qua, Manchester City đã chính thức bước lên ngôi vô địch sau quãng thời gian chờ đợi bốn năm dài đằng đẵng. Trong hành trình mang cúp về nửa xanh thành Manchester năm nay, một cái tên không thể không nhắc tới, đó là thiên tài kiến tạo người Bỉ Kevin De Bruyne. Thế nhưng, đã là thiên tài thì con đường đi phải lắm gian truân, và Kevin cũng vậy. Có thể bạn chưa biết, nhưng để có được vinh quang như ngày hôm nay, Bruyne từng suýt nữa phải chôn vùi sự nghiệp ở Stamford Bridge.

Từ đứa con ghẻ ở Chelsea

Nhìn lại hành trình đã đi qua, có thể Kevin Bruyne sẽ thấy nó như một câu chuyện cổ tích vậy. Thế nhưng không may, trong câu chuyện ấy Bruyne sắm vai đứa con ghẻ, một người con bị lạnh nhạt ở ngôi nhà Stamford Bridge. Năm 2012, vị thế của cầu thủ người Bỉ ở Genk, cũng như của Kieran Tierney ở Celtic hiện tại, đó là một viên ngọc quý được các ông lớn để ý, và Chelsea là một trong số đó. Những tưởng, được ký hợp đồng với The Blues và thi đấu ở Premier League sẽ là bàn đạp để nâng tầm Bruyne từ ‘cậu bé vàng’ trở thành một tên tuổi lớn thực sự, nhưng không, thứ anh nhận được ở đây chỉ là sự ghẻ lạnh từ Jose Mourinho. Thực ra, cũng không thể hoàn toàn trách ‘Người đặc biệt’ được, bởi theo như lời kể của huyền thoại Frank Lampard, lúc đó Chelsea có Hazard, Oscar và bản hợp đồng mới Willian, còn Bruyne lại không cho thấy những phẩm chất tuyệt vời như thời điểm hiện tại. Và như thế, Chelsea khi đó đã xác định Hazard, Oscar là hạt nhân của tương lai, là cục cưng được yêu thương chăm sóc, còn Bruyne hết bị đày ải lên ghế dự bị, rồi lại được đem đi cho mượn, và cuối cùng buộc phải khăn gói ra đi.

Nguồn Internet

 Bruyne từng bị Mou đối xử lạnh nhạt.

Bắt đầu câu chuyện cổ tích ở Wolfsburg

Thông thường, nhân vật chính trong các câu chuyện cổ tích mỗi khi gặp khó khăn thường sẽ được ông bụt, bà tiên nào đó hiện ra và hỏi “Làm sao con khóc”. Thế nhưng, hiện thực luôn luôn khắc nghiệt, và chẳng có một thế lực siêu nhiên nào đứng ra giúp đỡ Bruyne cả.

Dẫu vậy, cầu thủ người Bỉ không khóc, và cũng chẳng cần ai cứu cả mà đã tự tạo ra cuộc hành trình tốt đẹp cho bản thân. Việc bị đẩy đến một đội bóng nhỏ như Wolfsburg tưởng chừng sẽ là muốn dấu chấm hết cho sự nghiệp mới chớm nở của chàng tiền vệ trẻ tài hoa, nhưng chẳng ai ngờ đó lại là cơ may mà có thể ông trời muốn ban xuống như một sự đền bù cho quãng thời gian tăm tối của cầu thủ này tại Premier League.

Dù không được Jose Mourinho tin tưởng và chỉ ra sân ba lần trong màu áo Chelsea, nhưng những khả năng của anh không hề bị mài mòn. Đến Wolfsburg, Bruyne bỗng chốc vụt sáng, trở thành nguồn cảm hứng giúp Bầy sói xanh tung hoành ở giải đấu nước Đức mà không e sợ bất kể đối thủ nào, dù có là Hùm xám xứ Bavaria. Trong đội hình 4-2-3-1 của Wolfsburg, De Bruyne đã đá ở mọi vị trí sau lưng tiền đạo, từ tiền vệ tấn công cánh trái, cánh phải cho đến việc đá như một “số 10”. Và ở vị trí nào anh cũng hoàn thành xuất sắc. Đây không phải là lời nói suông, bởi sự xuất sắc của chàng tiền vệ đa năng này, đã được chính người thầy cũ của Anh ở Bundesliga, ông Dieter Hecking công nhận: “Cậu ấy luôn biết cách tạo ra sự khác biệt.”

Nguồn Internet

 Những chương đầu trong câu chuyện cổ tích của Bruyne bắt đầu cùng bầy sói xanh.

Linh hồn tuyến giữa của tân vương

Có thể nói Bruyne là một trường hợp khá lạ trong làng bóng đá thế giới. Dù trong ba năm rưỡi, anh không giành được danh hiệu vô địch quốc gia hay cúp châu Âu nào, giới chủ Qatar vẫn phải bỏ ra tới 55 triệu bảng để mang anh, người đã thuyết phục hoàn toàn những nhà chuyên môn khó tính nhất tại Đức để cầu thủ hay nhất Bundesliga, về Etihad.

Khi mới chuyển đến đây, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng thích ứng của tiền vệ này. Thế nhưng, sau khi chứng kiến màn trình diễn của anh dưới bàn tay nhào nặn của Pep Guardiola, có lẽ nếu ai còn nghi ngờ tài năng của Kevin, người đó sẽ bị cả thế giới nhìn như một kẻ điên rồ mất trí.

Nguồn Internet

 Bruyne chính là hạt nhân trong lối tân công của Pep.

Để nói về những đóng góp của một cầu thủ, không gì tốt hơn là những con số thống kê. Mùa giải năm nay, cầu thủ người Bỉ đã ra sân tổng cộng 50 lần, ghi được 12 bàn thắng, thực hiện 19 lần kiến tạo và sở hữu tỉ lệ chuyền bóng thành công lên đến 83,5%.

Có lẽ giờ đây, người tiếc nuối nhất hẳn phải là Chelsea. Nếu có cầu thủ 26 tuổi trong đội hình, có lẽ The Blues đã vô địch, hoặc chí ít là không rơi vào tình cảnh bi đát như hiện tại. Nhưng biết sao được, có lẽ định mệnh của Bruyne từ lâu đã được định sẵn, phải trở thành một ngôi sao trong tay của Pep, và biết đâu đấy, chiến lược gia người Tây Ban Nha, sẽ còn đưa anh đến với một đẳng cấp cao hơn nữa, giống như những gì đã từng làm với siêu sao Lionel Messi.

Kính Hoa Thủy Nguyệt - TinTheThao.com.vn - TTVN | 17:40 16/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục