Kẻ chiếm chỗ Shaw: "CLB đó muốn gặp chỉ để kiểm tra xem tôi có điên"

16:45 Thứ sáu 17/05/2019 | 2

TinTheThao.com.vnNgười được ưu tiên hơn Luke Shaw trên tuyển Anh tiết lộ câu chuyện sửng sốt cách đây 1 năm.

Mới đây, tuyển Anh đã công bố danh sách triệu tập chuẩn bị cho vòng chung kết UEFA Nations League diễn ra vào đầu tháng 6 tới. Đáng chú ý khi trong 27 cái tên Tam Sư gọi lên đợt này không có sự góp mặt của trụ cột Manchester United, Luke Shaw.

Ở gala tổng kết cuối năm của Quỷ Đỏ, Shaw chính là gương mặt giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Tuy vậy giải thích với báo giới, HLV Gareth Southgate tin rằng Ben Chilwell (Leicester City) và Danny Rose (Tottenham Hotspur) xứng đáng được ưu tiên hơn Shaw ở vị trí trấn thủ hành lang trái.

Rose đang trải qua mùa giải ấn tượng cùng Spurs. Hậu vệ 28 tuổi đã vượt mặt Ben Davies để trở thành lựa chọn số 1 bên cánh trái của HLV Mauricio Pochettino, trong chiến tích tiến vào chung kết Champions League.

Rose:

 Rose thăng hoa.

Phong độ hiện tại là nỗ lực đáng ghi nhận của Rose, khi Tottenham từng để ngỏ khả năng bán anh trước khi chiến dịch 2018/19 khởi tranh. Mùa hè năm ngoái, Rose gặp rất nhiều khó khăn với chấn thương đầu gối và cả sự ra đi của 1 thành viên thân thiết trong gia đình.

Tiết lộ với BBC One, trụ cột Spurs hồi tưởng: "Vào mùa hè, tôi đàm phán với 1 CLB khác. Họ nói: 'CLB muốn gặp cậu, chỉ để kiểm tra cậu không điên.'

Tôi đã xấu hổ, vì với tất cả những gì trải qua, tôi không nghĩ chúng ảnh hưởng đến công việc của mình. Tôi vẫn biết sẽ luôn dốc 100% sức lực.

Sau cùng họ không đặt giá. Tôi vẫn giận dữ đến ngày hôm nay, nếu cơ hội đó đến 1 lần nữa, tôi chắn chắn sẽ nói không."

Phụng Sồ | 15:40 17/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục