Huyền thoại Singapore: Lẽ ra Việt Nam đã ghi 4 bàn trong hiệp 1

23:44 Thứ ba 11/12/2018

TinTheThao.com.vnHuyền thoại Singapore, người từng khiến đội tuyển Việt Nam ôm hận tại Tiger Cup 98 (tiền thân AFF Cup) tiếc nuối khi chứng kiến thầy trò Park Hang-seo phung phí cơ hội trước Malaysia ở trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil.

Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil tối 11/12, đội tuyển Việt Nam sớm có hai bàn thắng dẫn trước do công của Nguyễn Huy Hùng và Phạm Đức Huy. Dù vậy sự phung phí cơ hội và một chút thiếu tập trung ở các tình huống cố định khiến thầy trò Park Hang-seo không thể rời Malaysia với ba điểm trọn vẹn. Sau khi theo dõi trận đấu, cựu trung vệ Singapore, Sasi Kumar tỏ ra tiếc nuối.

 - Bóng Đá

 Đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối tại Bukit Jalil.

"Đội tuyển Việt Nam đã chơi quá tuyệt vời. Tỷ số đáng lẽ ra đã là 4-1 sau hiệp đấu đầu tiên của trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Về phần Malaysia, chính sức ép phải ghi bàn trên sân nhà khiến họ để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ." Người từng khiến Việt Nam phải ôm hận bằng chiếc lưng trong trận chung kết Tiger Cup 1998 chia sẻ với Zing.

Cũng theo huyền thoại của bóng đá Singapore, Việt Nam xứng đáng vô địch tiếc rằng sự phung phí cơ hội đã thầy trò Park Hang-seo không thể định đoạt chung kết AFF Cup ngay ở lượt đi.

"Đáng lý họ (ĐT Việt Nam) phải ghi được bốn bàn ở trận này và định đoạt cuộc chơi ngay sau lượt đi. Song, thầy trò Park Hang-seo lại đánh mất cơ hội của mình." Cựu trung vệ Singapore bày tỏ sự tiếc nuối.

Vào ngày 15/12 tới, trận chung kết AFF Cup 2018 lượt về sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Dù đánh rơi chiến thắng tiếc nuối nhưng thầy trò Park Hang-seo vẫn có được lợi thế nhất định với luật bàn thắng trên sân khách.

Nam Thành | 23:30 11/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục