Hàng công Chelsea: Trong mớ bòng bong

08:04 Thứ ba 10/07/2012

Sau khi Didier Drogba rời Chelsea,theo chân Nicolas Anelka gia nhập đội bóng mới nổi của Trung Quốc là Thân Hoa Thượng Hải thì hàng công của Chelsea chỉ còn lại Torres, Sturridge và Lukaku. Dù có "Vua phá lưới" EURO nhưng với phong độ không ổn định và không chắc suất đá chính thì việc tăng cường tiền đạo chính là ưu tiên hàng đầu của The Blues trong mùa hè năm nay.

Đã thiếu còn yếu

Chelsea vừa giành chức vô địch Champions League mùa giải vừa qua, nhưng với những gì đang diễn ra thì hàng công của The Blues chính là tuyến cần phải được bổ sung nhiều nhất. Sau những sự ra đi của Anelka, Drogba và mới nhất là Kalou (đến Lille), trong tay HLV Di Matteo chỉ còn 3 tiền đạo là Torres, Sturridge và Lukaku, nhưng tất cả đều có vấn đề.

Torres dù vừa giành chức vô địch Euro 2012 cùng ĐT Tây Ban Nha, nhưng rõ ràng là từ ngày chuyển đến Stamford Bridge El Nino chưa bao giờ tìm lại được phong độ đỉnh cao. Nếu chỉ biết trông chờ vào ngày trở lại của Torres, có lẽ Chelsea sẽ khó cạnh tranh tại Premier League chứ chưa nói đến việc bảo vệ chức vô địch tại Champions League. Trường hợp của Sturridge thì lại khá đặc biệt, anh vừa có một mùa giải được coi là thành công (ghi 13 bàn sau 41 trận), nhưng thật đáng tiếc các bác sỹ vừa phát hiện cựu cầu thủ của Man City bị viêm màng não, qua đó không thể tham dự Olympic London cùng ĐT Vương quốc Anh và chưa biết ngày nào có thể trở lại với bóng đá. Còn tài năng trẻ mới 19 tuổi Lukaku thì cần thêm nhiều thời gian mới có đủ trình độ thi đấu tại Premier League.

Drogba đã ra đi, trong khi cả Torres và Sturridge đều có vấn đề

Mua ai?

Từ trước khi Euro 2012 khởi tranh, đã có rất nhiều tin cho rằng Chelsea có tới 90% khả năng thành công trong thương vụ Hulk của Porto bằng cách đặt lên bàn đàm phán 38 triệu bảng. Tuy nhiên, hơn 1 tháng qua vụ việc vẫn dậm chân tại chỗ bởi phía đội bóng Bồ Đào Nha chưa chịu nhả người với lý do muốn tăng giá. Đặc biệt, trong những ngày gần đây Chelsea còn bị người cũ Villas Boas chen ngang (vừa nhậm chức tại Tottenham) bằng cách nhảy vào cuộc đua giành chữ kí của tiền đạo người Brazil. Trước đó, thương vụ Falcao của Chelsea cũng lâm vào thế bế tắc bởi các nhà ĐKVĐ Europa League – Atletico Madrid nhất quyết không nhả người dù nhận được lời đề nghị lên tới 50 triệu bảng.

Bế tắc trên TTCN, Chelsea đang “cuống cuồng” trong những ngày gần đây, nhưng vẫn chưa có bất cứ tín hiệu nào khả quan. Lời đề nghị trị giá 16 triệu bảng cho cầu thủ trẻ Andre Schurrle của Leverkusen lập tức bị gạt phắt. Tiếp đó, 20 triệu bảng cho Lewandowski của Dortmund cũng chưa có bất cứ câu trả lời nào. Thậm chí, hiện đang có tin đồn chủ tịch Abramovich sẵn sàng “phá két” để tậu siêu tiền đạo Ibramovich, nhưng đây quả thực là một nhiệm vụ bất khả thi bởi Milan luôn tuyên bố sẽ chẳng đời nào để Ibra ra đi.

Chelsea cần một sát thủ như Falcao

Tuần tới, thầy trò HLV Di Matteo sẽ bắt đầu hội quân để chuẩn bị cho chuyến du đấu mùa hè. Eden Hazard (34 triệu bảng) và Marko Marin (6,5 triệu bảng) là những sự bổ sung chất lượng cho hàng tiền vệ, nhưng rõ ràng chừng đó là chưa đủ để NHM The Blues có thể yên tâm về chất lượng của đội bóng, nhất là trên hàng công.

Còn hơn 1 tháng nữa TTCN mùa hè mới đóng cửa, đó là khoảng thời gian đủ để chủ tịch Abramovich thực hiện lời hứa bạo chi nhằm tăng cường lực lượng cho “đứa con tinh thần”. Nhưng mua ai sẽ là cả vấn đề bởi các đội bóng xem ra đều đang ép giá Chelsea, đội bóng vốn nhiều của nhờ túi tiền không đáy và khả năng chịu chơi của tỉ phú Abramovich.

Thanh Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục