Không chiến tốt, kỹ thuật khéo léo và biết chọn vị trí để săn bàn, tiền đạo Osmar đã giúp hàng công HAGL giải được bài toán thiếu mẫu tiền đạo cắm đích thực trong cuộc chiến khốc liệt ở Toyota V-League 2016. Sau khi lập cú đúp vào lưới Hải Phòng ở vòng 5, chiều tối 17-4, Osmar tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng quyết định giúp HAGL lội ngược dòng đánh bại XSKT Cần Thơ 2-1 tại vòng 6.
Theo Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh, gần 2 tháng qua, ông liên tục phải giải đáp thắc mắc của dư luận về trường hợp của Osmar. “Có nhiều ý kiến lo ngại về sự hữu dụng của Osmar bởi cầu thủ người Brazil chơi rất mờ nhạt ở cúp giao hữu trước giải, trận khai mạc V-League sau đó thì vắng mặt vì chấn thương. Đến vòng 2 chạm trán SHB Đà Nẵng, Osmar cũng chỉ đá được 25 phút rồi ôm chân rời sân khiến tôi phải liên tục giải thích nguyên nhân tại sao HAGL tin dùng tiền đạo này.” Ông cho biết.
Trước sau như một, ông Tấn Anh cho rằng thông qua môi giới uy tín, HAGL đã chọn được đúng người mình cần. Bằng chứng là khi đã thực sự sung sức, Osmar lập tức tỏa sáng với 3 bàn thắng sau 2 trận đá trọn 90 phút. “Cậu ta có kỹ thuật khéo léo, khả năng chọn vị trí rất tốt nên hoàn toàn phù hợp với lối chơi bóng ngắn mà HAGL kiên trì xây dựng và đeo đuổi. Không những vậy, ai cũng thấy tiền đạo Brazil còn không chiến tốt, 2/3 bàn thắng đến từ đánh đầu. Đó là điểm mà HAGL còn thiếu vì các cầu thủ của chúng tôi có chiều cao khiêm tốn.” Ông phân tích.
Osmar (thứ hai từ trái sang) giúp HAGL trở lại quỹ đạo chiến thắng vào tối 17-4. Ảnh: Minh Trần. |
Việc HAGL luôn kiên nhẫn theo đuổi lối chơi ban bật ngắn vốn trở thành thương hiệu đã giúp họ tự cởi bỏ khó khăn. Hai bàn thắng mà đội bóng phố núi ghi vào lưới XSKT Cần Thơ đều bắt nguồn từ những tình huống ban bật, kiểm soát bóng tốt ở hàng tiền vệ khiến đối thủ bị rối loạn. Từ đó, các tiền vệ bất ngờ tạt bóng bổng để hàng công dứt điểm hạ thủ thành Thanh Diệp. XSKT Cần Thơ đã chơi không tệ khi Thế Cường mở tỉ số ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, HLV Vũ Quang Bảo đã sai lầm khi yêu cầu học trò co cụm phòng ngự, chờ cơ hội phản công.
HAGL đã có được 7 điểm, tạm nâng cách biệt với đội chót bảng Đồng Tháp lên 4 điểm. Điều này tạo ra tâm lý tự tin cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn và với sự thăng hoa của Osmar, HAGL sẽ hưng phấn khi gặp các CLB, trước mắt là SLNA vào tuần tới.
Ở 2 trận đấu cùng ngày, FLC Thanh Hóa thắng SHB Đà Nẵng 3-1, còn CLB Sài Gòn hòa QNK Quảng Nam 0-0 trong ngày ra mắt khán giả TP HCM. CĐV đội khách thậm chí còn đông và lấn lướt hơn CĐV của đội chủ nhà.
|