Những khoảnh khắc vui nhộn nhất của Antoine Griezmann Vào rạng sáng nay, Barcelona đã có chuyến hành quân đến sân Alaves trong khuôn khổ lượt trận thứ 8 La Liga. Sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng xứ Catalan lập tức nắm thế chủ động và tổ chức rất nhiều tình huống vây hãm khung thành đối thủ. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 31. Trong một tình huống tưởng chừng không có gì nguy hiểm, trung vệ Gerard Pique đã thực hiện đường chuyền ngược về phía khung thành cho Neto và khiến thủ thành người Brazil lúng túng. Tận dụng cơ hội này, tiền đạo Luis Rioja đã nhanh chóng tạo áp lực và cướp bóng, sau đó dứt điểm vào khung thành trống giúp đội chủ nhà mở tỷ số. Nhận bàn thua, tinh thần các cầu thủ Barca nhanh chóng đi xuống. Dù vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, song sức ép của các chân sút Blaugrana về phía khung thành Alaves vẫn chưa đủ để giúp họ có được bàn thắng quân bình tỷ số. Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ, HLV Ronald Koeman quyết định tăng cường nhân sự cho mặt trận tấn công bằng việc đưa bộ ba Pedri, Francisco Trincao và Miralem Pjanic vào sân. Sự xuất hiện của Pedri giúp thế trận bên phía đội khách trở nên cởi mở hơn, song bàn thắng vẫn chưa thể đến với họ. Phải chờ đến khi Alaves mất người, sau tình huống chơi bóng cao chân của Jota ở phút 62, Barca mới có thể đưa trận đấu về vạch xuất phát nhờ pha lập công đến từ Antoine Griezmann. Những phút sau đó, "số 7" tiếp tục sút tung lưới đội chủ nhà thêm một lần nữa, nhưng bàn thắng không được công nhận do người chuyền bóng cho anh, Trincao đã rơi vào thế việt vị. 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của màn đụng độ này. Chỉ giành được một kết quả hòa, Barca giờ đây đã rơi xuống vị trí thứ 12 trên BXH và bị đội dẫn đầu, Real Madrid nới rộng khoảng cách lên đến 8 điểm. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Trường Sơn | 05:33 01/11/2020